Multimedia Đọc Báo in

Cảnh giác với nạn cạy cốp xe lấy trộm tài sản

09:51, 14/07/2010
Ngày 5-7, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1950), trú 107/38 Đào Duy Từ, phường Thành Công (TP. Buôn Ma Thuột) đi xe máy hiệu Attila đến Tịnh xá Ngọc Quang tại 22 Đoàn Thị  Điểm,  phường Thắng Lợi (TP. Buôn Ma Thuột) lễ phật và dựng xe trong sân của tịnh xá. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, khi lấy xe để ra về, chị phát hiện số tiền 65 triệu đồng bỏ trong cốp xe cùng CMND, giấy phép lái xe, cà vẹt… đã “không cánh mà bay”. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 26-6, chị Đào Trúc Quỳnh Mai (SN 1988, trú tổ 4, xã Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột) khi để xe ở bãi gửi xe của Ngân hàng Đông Á, số 9 Phan Chu Trinh (TP. Buôn Ma Thuột) cũng bị kẻ gian móc cốp xe lấy đi một số tiền cùng với giấy tờ và 3 thẻ ATM. Sau đó, kẻ gian tiếp tục dùng thẻ ATM này rút 4 triệu đồng trong tài khoản của chị. Ngày 20-5, chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, trú 11A Trương Công Định (TP. Buôn Ma Thuột) gửi xe để đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin cũng bị kẻ gian cạy cốp xe lấy đi 530 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP. BMT tiến hành điều tra.
Hoa Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.