Multimedia Đọc Báo in

Vờ hỏi thăm đường để... bắt cóc trẻ em

10:32, 15/09/2014

Khoảng 15 giờ 30 ngày 10-9, em Phạm Văn Thuận (10 tuổi), là con ông Phạm Văn Thượng và bà Nguyễn Thị Huệ, trú tại số nhà 59, thôn Hòa Phú, xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn) đang chơi cùng các bạn thì có một người đàn ông đến hỏi đường và bảo lên xe đi cùng để chỉ đường thì sẽ cho tiền.

Thuận nhận lời đi cùng, nhưng đi qua địa điểm đã chỉ, người đàn ông vẫn không dừng xe lại mà vẫn chạy mãi về hướng cầu 14 nên em khóc đòi xuống. Chạy gần đến chốt cảnh sát giao thông tại xã Hòa Phú (TP. Buôn Ma Thuột), thấy phía trước có một số cảnh sát đang làm nhiệm vụ, sợ bị lộ nên người đàn ông mới thả em xuống ở gần đó. Lúc này có hai người đi đường hỏi thăm và đưa em đến UBND xã Hòa Phú. Sau đó cán bộ xã Hòa Phú đã đưa em về lại gia đình vào lúc 19 giờ 20 phút cùng ngày.

Qua sự việc trên, các gia đình có con nhỏ cần cảnh giác, đề phòng, nhắc nhở các em không nên nghe lời dụ dỗ của người lạ mặt để tránh xảy ra sự việc đáng tiếc.

Phạm Duy


Ý kiến bạn đọc


[E-Magazine] Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc vì nhân dân vùng lũ
Sau 1 tháng thi công thần tốc, những căn nhà đầu tiên trong Chiến dịch Quang Trung đã được bàn giao cho người dân vùng lũ. Không chỉ là những mái nhà mới thay thế cho đổ nát sau thiên tai, đó còn là minh chứng sinh động cho một cách làm quyết liệt, kịp thời và đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị khi đặt cuộc sống của nhân dân ở vị trí trung tâm. ​​​​​​​