Multimedia Đọc Báo in

Nhậu say rồi đi quậy phá

09:23, 16/05/2016

Ngày 5-5, Ra Lan Nghiêm (SN 1989), Y Yak Kên (SN 1995) cùng ở buôn Đung, xã Cư Êbur (TP. Buôn Ma Thuột) và Y Ngung (SN 1986, ở buôn Sut M’grư, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar) rủ nhau đi nhậu.

Sau khi nhậu xong, Ra Lan Nghiêm nhớ đến chuyện hôm trước mình bị một nhóm thợ hồ chửi nên rủ Y Yak, Y Ngung đi đánh trả thù. Cả 3 đối tượng đi đến lán trại của ông Nguyễn Tấn Vũ ở buôn Đung thì thấy các anh Ngô Văn Diện (SN 1992), Lê Quang Tấn (SN 1974), Nguyễn Tấn Huy (SN 1988), cùng ở xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) làm thợ hồ đang ngủ trong lán. Nhóm Ra Lan Nghiêm đã xông vào dùng cây, gậy, gạch đá mang theo đánh, ném vào đầu và người nhóm thợ hồ trên. Hậu quả làm anh Lê Quang Tấn bị gãy 2 tay, Nguyễn Tấn Huy bị gãy tay trái và anh Diện bị thương tích phần mềm. Các đối tượng trên tiếp tục đến đường A4 thuộc buôn Đung, xã Cư Êbur để quậy phá máy khoan giếng của người dân. Anh Nguyễn Thanh Tài (SN 1993, ở tổ dân phố 7, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) đang trông coi vật tư thấy vậy đã chửi mắng nhóm này. Tức giận, Ra Lan Nghiêm đã dùng gậy đánh liên tiếp vào đầu anh Tài khiến anh bị chấn thương vùng đầu.

Đội điều tra tổng hợp - Công an TP. Buôn Ma Thuột đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Ra Lan Nghiêm, Y Yak Kên, Y Ngung theo quy định của pháp luật.

Thùy Lâm


Ý kiến bạn đọc


(Video) Lan tỏa phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát
Nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và chung tay ủng hộ của nhân dân, ước mơ về căn nhà khang trang của rất nhiều hộ nghèo tại tỉnh Đắk Lắk đã trở thành hiện thực.