Multimedia Đọc Báo in

Trộm “hiên ngang” vào nhà

09:10, 19/12/2011

Vào thời điểm cuối năm, các đối tượng trộm cắp, lừa đảo lại hoành hành ráo riết với các chiêu và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nắm bắt được tình hình là vào cuối năm mọi người rất bận rộn, lại là thời điểm thu hoạch nông sản nên các gia đình thường xuyên đi vắng, ở nhà chỉ còn lại rất ít người, chủ yếu là người già hoặc trẻ con ở nhà trông nhà nên bọn trộm cắp, lừa đảo đã lợi dụng vào nhà để chào bán các mặt hàng như dầu gội, mỹ phẩm hay các mặt hàng điện tử như xoong nồi điện, bếp điện từ;  có những kẻ đóng giả các thầy chùa để bán hương. Với vai trò tiếp thị hàng hóa nên chúng thường ít bị chú ý, hiên ngang vào nhà thấy có cơ hội là chúng "cuỗm” đồ.  Các đối tượng này thường đi theo nhóm gồm hai, ba người, vào nhà dân thấy người là chúng chào bán hàng, giới thiệu sản phẩm và quan sát nhà, sau đó chúng hỏi han sức khỏe, nói chuyện làm quen, nếu thấy gia chủ nói chuyện niềm nở, lơ là, mất cảnh giác là một trong hai tên trộm hỏi xin uống nước hay giả bộ xin đi vệ sinh để... đi thẳng vào phòng ngủ của gia chủ lục lọi tủ, kể cả két sắt để lấy tiền, thẻ tiết kiệm và thậm chí lấy cả giấy tờ có giá trị khác như sổ đỏ... Vừa qua, ở phường An Lạc (TX. Buôn Hồ), cũng với thủ đoạn kể trên, bọn trộm cắp đã vào gia đình chỉ có ông cụ (gần 80 tuổi) ở nhà một mình. Hai đối tượng nữ đóng giả vai bán hàng (dầu gội). Sau một lúc nói chuyện với ông, một người đã xin đi vệ sinh nhờ, ông lão còn tận tình chỉ nơi đi, thế nhưng tên trộm đã đi thẳng vào két sắt gia đình, mở két và lấy đi  20 triệu đồng cùng với một sổ tiết kiệm và các giấy tờ khác. Trộm xong, bọn chúng ung dung chào ông lão ra về. Đến khi vào nhà ông mới thấy két sắt mở tung, toàn bộ tiền, sổ tiết kiệm và giấy tờ quan trọng trong két đã “không cánh mà bay”, lúc ấy ông mới tá hỏa đi báo công an. Ở phường Thiện An (TX. Buôn Hồ) cũng vừa xảy ra một vụ tương tự, gia chủ bị trộm "khoắng" đi 8 triệu đồng, 2 thẻ ATM và 1 sổ đỏ.

Minh Thủy
 


Ý kiến bạn đọc