"Cà phê sáng với nhân dân"...
Không bục phát biểu, không bàn ghế sắp đặt trang trọng, đơn giản là cuộc trò chuyện chân thành, cởi mở giữa lãnh đạo xã với người dân bên những ly cà phê thơm nồng.
Đó là không khí mô hình “Cà phê sáng với nhân dân” do Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Sin (huyện Krông Búk) tổ chức.
Kể từ giữa năm 2024, cứ đến sáng thứ tư hằng tuần, lãnh đạo xã Ea Sin lại cùng cán bộ các lĩnh vực đến một thôn hoặc buôn trên địa bàn, cùng bà con uống cà phê sáng và trò chuyện. Từ những cuộc trò chuyện đó, nhiều vấn đề tồn tại dai dẳng trước đây đã được giải quyết.
Vào một sáng thứ tư như thế, từ tờ mờ sáng, khá đông người dân đã đến uống cà phê với Bí thư Đảng ủy xã Ea Sin Vũ Văn Tuấn tại sân hội trường thôn. Bí thư Đảng ủy xã Ea Sin Vũ Văn Tuấn lặng lẽ nhìn quanh những gương mặt quen thuộc của thôn Ea My. Ông đã không ít lần gặp họ trong những cuộc họp hội trường đầy căng thẳng nhưng hôm nay không khí khác hẳn: những ánh mắt không còn quá gay gắt, những lời nói không còn đầy ấm ức...
Một bác nông dân tóc đã ngả bạc nhấp ngụm cà phê, bình tĩnh đặt vấn đề: “Chúng tôi chỉ muốn có đất để làm ăn, vậy mà mấy năm qua vẫn chưa được trả lời thỏa đáng. Bà con có dám ngồi lại cùng chính quyền để nhìn thẳng vào hồ sơ đất đai, cùng đối chiếu xem vấn đề nằm ở đâu không?”.
Sau những cái gật đầu, không khí buổi cà phê cũng thay đổi. Câu chuyện bắt đầu từ những năm trước khi Công ty TNHH MTV Thương mại Dũng Hoài (gọi tắt là công ty) ở thị trấn Pơng Drang được cấp phép sử dụng 113,4 ha đất, trong đó có hơn 18 ha có rừng (tại Tiểu khu 362A, xã Cư Pơng, nay là xã Ea Sin) để trồng rừng. Tuy nhiên, công ty lại sử dụng không đúng mục đích nên một số hộ dân đã lấn chiếm một phần đất để canh tác nông nghiệp. Đến nay, khi UBND tỉnh thu hồi lại số diện tích đất đã giao công ty và bàn giao về UBND huyện Krông Búk quản lý, những hộ canh tác lâu năm đề xuất chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện cấp sổ đỏ cho diện tích mà họ đã canh tác để yên tâm làm ăn. Đã có nhiều cuộc họp được tổ chức, nhiều cuộc tiếp xúc cử tri diễn ra, hàng loạt đơn thư được gửi lên các cấp chính quyền nhưng cuối cùng vẫn không ai cảm thấy thỏa đáng.
Tại buổi cà phê sáng này, cán bộ địa chính xã trao đổi, phân tích rõ ranh giới đất tranh chấp; thông tin thêm về diện tích đất thuộc Dự án trồng rừng nguyên liệu của công ty giao cho UBND huyện Krông Búk quản lý. Cùng với đó, cán bộ địa chính xã nêu các quy định pháp lý liên quan và nỗ lực của địa phương trong việc hỗ trợ bà con làm thủ tục cấp sổ đỏ. Theo đó, số diện tích đất đã thu hồi và tỉnh phải lập phương án sử dụng đất nhưng hiện nay, phương án sử dụng đất tổng thể trên địa bàn huyện Krông Búk chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt nên chưa có cơ sở giải quyết kiến nghị của người dân.
![]() |
Một buổi "Cà phê với nhân dân" ở xã Ea Sin, huyện Krông Búk. |
Qua những phân tích của cán bộ, lãnh đạo xã, người dân thôn Ea My nhận ra không phải cứ "đi kiện" là sẽ có được đất mà điều quan trọng là tìm được phương án có lợi nhất cho cả hai bên. Cạn ly cà phê thì đã có những cái bắt tay thay cho những ánh mắt hoài nghi trước đây. Cuộc gặp gỡ khép lại trong sự nhẹ nhõm của tất cả. Như vậy, một vấn đề tồn tại kéo dài hơn 5 năm qua của người dân thôn Ea My đã tìm được lời giải chỉ sau một buổi cà phê sáng.
“Chúng tôi không chỉ muốn giải quyết vấn đề trước mắt mà còn muốn xây dựng lòng tin lâu dài với bà con. Khi chính quyền gần dân, lắng nghe dân, thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều”.
|
Không chỉ câu chuyện ở thôn Ea My, “Cà phê sáng với nhân dân” tại buôn Ea Sin trước đó cũng mang đến một kết quả rõ ràng khi các bên liên quan đã cùng nhau giải quyết bài toán nước sạch cho cả buôn.
Nhiều năm qua, bà con buôn Ea Sin vẫn chật vật tìm nước sinh hoạt, nhất là vào mùa khô, giếng đào cạn kiệt. Trong buổi “Cà phê sáng với nhân dân”, nhiều ý kiến được đưa ra. Một số hộ đề xuất thực hiện bể nước tập trung để đưa nguồn nước sạch gần đó về dự trữ, dù chi phí cao nhưng bảo đảm lâu dài. Cán bộ xã lập tức ghi nhận, đề xuất phương án hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách địa phương và vận động người dân cùng đóng góp. Chưa đầy một tháng sau, bể nước dự trữ được triển khai. Bà con buôn Ea Sin chấm dứt những ngày thiếu nước, nỗi lo của họ cuối cùng cũng được giải tỏa.
Ông Ma Khắc Báo, Phó Bí thư Chi bộ buôn Ea Sin chia sẻ, những cuộc tiếp xúc cử tri trước đây vốn dĩ không thiếu nhưng bức xúc vẫn cứ tồn đọng, những vấn đề kéo dài hằng năm trời không thể tháo gỡ. "Câu trả lời có lẽ nằm ở chính cách thức đối thoại. Điều quan trọng không chỉ là việc những vấn đề cụ thể được giải quyết, mà là sự thay đổi trong cách tiếp cận của chính quyền. Trước đây, khi có vấn đề, người dân nghĩ ngay đến việc gửi đơn lên cấp trên. Nhưng bây giờ, họ còn một cách hay hơn đó là trò chuyện trực tiếp với chính quyền xã qua các buổi cà phê sáng như vậy”, ông Báo cho hay.
Mô hình “Cà phê sáng với nhân dân” không chỉ là một sáng kiến mới mà còn là một phương thức hiệu quả để chính quyền đến gần hơn với dân, hiểu rõ những tâm tư nguyện vọng của họ. Câu chuyện của thôn Ea My, buôn Ea Sin là minh chứng rõ nét cho giá trị của đối thoại trực tiếp, thẳng thắn. Sau những lần "Cà phê sáng với nhân dân" của xã Ea Sin, trong hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND huyện, HĐND xã Ea Sin với cử tri xã sau Kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa XII (vào ngày 14/2 vừa qua) cũng kết thúc sớm hơn, bởi nhiều cử tri trước đây bức xúc về đất đai, nước sạch hay một số bất cập ở thôn, buôn đã phần nào được tháo gỡ. Họ đến dự để biết thêm thông tin về những quyết sách, nghị quyết được đưa ra trong thời gian tới.
Hoàng Ân
Ý kiến bạn đọc