Trang trọng Lễ tri ân các chiến sĩ cách mạng tại Nhà đày Buôn Ma Thuột

Sáng 23/1, tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ tri ân các chiến sĩ cách mạng từng bị giam cầm, đày ải và hy sinh tại nơi đây.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đỗ Thái Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đào Mỹ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Đào An Xuân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cựu tù và thân nhân cựu tù Nhà đày Buôn Ma Thuột, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu mặc niệm, tri ân các chiến sỹ cộng sản, các cựu tù chính trị hy sinh tại Nhà đày Buôn Ma Thuột.
Các đại biểu thành kính tri ân các chiến sỹ cộng sản, các cựu tù chính trị hy sinh tại Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các chiến sĩ cách mạng kiên trung, bất khuất từng bị giam cầm trong “địa ngục trần gian” Nhà đày Buôn Ma Thuột. Buổi lễ là dịp để ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, ý chí quật cường và tinh thần cách mạng sáng ngời của các thế hệ tiền bối.

Cách đây 82 năm, vào ngày 25/1/1944 (nhằm ngày 1/1 năm Giáp Thân), tại Nhà đày Buôn Ma Thuột đã diễn ra sự kiện lịch sử đặc biệt, được đánh giá là “có một không hai” trong hệ thống nhà tù, nhà đày của thực dân Pháp ở Đông Dương và các nước thuộc địa trên thế giới.

Các tù chính trị đã trọng thể tổ chức “Cuộc duyệt binh”, với sự tham gia của nhiều đồng chí sau này trở thành những nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước như Trần Hữu Dực, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Hoàng Anh, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Văn Quang, Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và toàn thể tù nhân, quản ngục, binh lính, viên chức Nhà đày Buôn Ma Thuột lúc bấy giờ.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm chiến sĩ cách mạng, cựu tù chính trị hy sinh.

Lần đầu tiên trong lịch sử, lá Cờ đỏ sao vàng tung bay ngay trong không gian Nhà đày Buôn Ma Thuột, thể hiện khí phách hiên ngang, tinh thần bất khuất và niềm tin sắt son vào thắng lợi của cách mạng.

Dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, “Cuộc duyệt binh” đã trở thành biểu tượng sinh động về ý chí chiến đấu, tinh thần tổ chức kỷ luật và bản lĩnh của những người cộng sản trong chốn lao tù khắc nghiệt.

dâng hương tại ban thờ các anh hùng liệt sĩ.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thành kính thắp hương tại ban thờ chính.

Nhà đày Buôn Ma Thuột - nơi từng ghi dấu những đòn tra tấn dã man của chế độ thực dân, đồng thời cũng là nơi tỏa sáng tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng và sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ cộng sản vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh thắp hương tri ân, tưởng nhớ các chiễn sĩ cách mạng tại Nhà đày Buôn Ma Thuột.
Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh thắp hương tưởng niệm các chiễn sĩ cách mạng, cựu tù chính trị hy sinh tại Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Lễ tri ân các chiến sĩ cách mạng tại Nhà đày Buôn Ma Thuột là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lê Thành

Ý kiến của bạn