Tại các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, công tác hậu cần trở thành cuộc tiếp sức thầm lặng, giúp các tân binh bắt nhịp môi trường mới với sức khỏe và tâm thế tự tin.
Nằm ở địa bàn vùng biên phía Tây của tỉnh, năm nay, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) tiếp nhận và huấn luyện 250 chiến sĩ mới đến từ hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa. Với quân số tập trung lớn trong thời gian ngắn, đơn vị đã chủ động chuẩn bị từ sớm với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Doanh trại được chỉnh trang khang trang, gọn gàng. Bốn dãy nhà ở được bố trí khoa học, tận dụng cả hội trường cũ để bảo đảm nơi ăn ở, sinh hoạt cho bộ đội. Từng chiếc giường sắt, giá giày, dây phơi… đều được sơn sửa, sắp xếp ngay ngắn. Không gian doanh trại vì thế trở nên sáng sủa, chính quy, tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
![]() |
| Công tác bảo đảm hậu cần được Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động quan tâm thực hiện. |
Thiếu tá Phạm Văn Tiến, Chính trị viên phó Tiểu đoàn chia sẻ: “Ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Khi chiến sĩ mới bước vào một môi trường sạch đẹp, nền nếp, các em sẽ nhanh chóng xóa đi cảm giác lạ lẫm, yên tâm gắn bó với đơn vị. Vì vậy, chúng tôi luôn xác định phải chuẩn bị tốt nhất ngôi nhà chung cho bộ đội”.
Với phương châm “nuôi quân tốt để huấn luyện giỏi”, công tác tăng gia sản xuất được đẩy mạnh. Những vườn rau xanh mướt, khu chăn nuôi được quy hoạch bài bản đã góp phần cung cấp nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho bộ đội. Bên cạnh đó, bếp ăn cũng thường xuyên đổi mới cách chế biến, thực đơn đa dạng, phù hợp với khẩu vị chiến sĩ đến từ nhiều vùng miền. Nhờ đó, mỗi bữa ăn không chỉ bảo đảm đủ tiêu chuẩn mà còn ngon miệng, đậm đà.
Binh nhì Nguyễn Đức Muôn, quê ở xã Tuy An Đông, sau hành trình hơn 200 km đến đơn vị, ban đầu không khỏi lo lắng. Nhưng chỉ sau ít ngày, Muôn đã cởi mở: “Em cứ nghĩ đi bộ đội sẽ vất vả nhưng vào đây thấy mọi thứ nền nếp, được quan tâm chu đáo. Bữa ăn ngon, hợp khẩu vị nên em thấy như đang ở nhà”.
Nếu điều kiện ăn ở là nền tảng ban đầu thì công tác quân y chính là “lá chắn” vững chắc bảo vệ sức khỏe, giúp chiến sĩ mới đủ điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện.
![]() |
| Chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động chuyện trò động viên các tân binh. |
Tại Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34), nơi tiếp nhận gần 1.000 chiến sĩ mới, công tác hậu cần được triển khai đồng bộ, toàn diện. Ngay sau khi nhận quân, đơn vị đã tổ chức phúc tra sức khỏe một cách chặt chẽ, khoa học. Qua đó kịp thời sàng lọc và phân loại sức khỏe chiến sĩ, bảo đảm phù hợp với cường độ huấn luyện.
Cùng với đó, việc tiêm phòng vaccine cho chiến sĩ mới được triển khai ngay từ những ngày đầu, tạo “hàng rào” bảo vệ trước các bệnh thường gặp trong môi trường tập trung đông người. Công tác phòng, chống dịch bệnh được duy trì nghiêm túc. Khu vực sinh hoạt, học tập thường xuyên được vệ sinh, phun khử khuẩn; hệ thống nước uống, nước sinh hoạt được kiểm định định kỳ. Từ bữa ăn, giấc ngủ đến môi trường sống, tất cả đều được tổ chức khoa học, chặt chẽ.
Chính nhờ sự chăm lo toàn diện đó, sức khỏe và thể trạng của chiến sĩ mới có sự chuyển biến rõ rệt. Binh nhì Lê Ngọc Châu trước khi nhập ngũ khá gầy, sau khi nhập ngũ một thời gian ngắn đã tăng 4 kg. Châu cho hay: “Được ăn uống đầy đủ, sinh hoạt điều độ, lại được các anh quan tâm nên em thấy khỏe hơn nhiều, tự tin hơn trong huấn luyện”.
Theo Thượng tá Ngô Văn Thư, Chính ủy Trung đoàn 66, công tác hậu cần, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe bộ đội, luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng huấn luyện và xây dựng đơn vị vững mạnh. Sự chăm lo chu đáo, toàn diện đã và đang tiếp thêm niềm tin, ý chí, giúp những người lính trẻ yên tâm rèn luyện, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Quỳnh Anh


