Chiều 4/6, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức đón 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia trở về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.
Đến tiễn đưa các liệt sĩ có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân.
Rưng rưng đón các anh về
Ngay từ sáng sớm, tại khu vực Cầu 14 - cửa ngõ phía Tây Nam của tỉnh, dòng người đã có mặt để đón các anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Phú đã phối hợp cùng chính quyền địa phương dọn vệ sinh, cắm cờ đỏ sao vàng dọc hai bên đường, chờ đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua. Thiếu úy Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Hoàng Minh Mạnh, nhân viên văn thư, xúc động bày tỏ: “Được đứng ở đây, trang nghiêm chào đón các bác, các chú trở về là niềm vinh dự và tự hào to lớn trong cuộc đời tôi”.
![]() |
| Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết tiễn các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ. |
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, trong hương trầm nghi ngút và tiếng nhạc chiêu hồn tử sĩ trầm hùng, các chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 584 cẩn trọng, nghiêm trang thực hiện từng cử chỉ, động tác di chuyển linh cữu. Binh nhì Đồng Sĩ Trúc (Đại đội Bộ binh 5, Tiểu đoàn Bộ binh 303) xúc động: “Được tham gia nhiệm vụ này là vinh dự vô cùng to lớn cho chúng tôi. Ai cũng tự dặn lòng phải cố gắng thực hiện tốt nhất, trang trọng nhất để các bác, các chú được an lòng nằm xuống”.
Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ khẳng định: Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn ghi nhớ, biết ơn vô hạn những cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha anh đã chiến đấu vì độc lập dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Lời tri ân ấy cũng chính là lời hứa của hôm nay đối với những người đã ngã xuống: Tiếp tục chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp vơi đi phần nào những mất mát của thân nhân liệt sĩ, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc.
Dấu chân tìm đồng đội
Mỗi mùa khô trên đất bạn Campuchia là một hành trình đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk). Hành trình ấy không chỉ là những chuyến đi xuyên rừng sâu, vượt suối lớn, mà còn là cuộc kiếm tìm đầy trách nhiệm và nghĩa tình đối với những người đồng đội đã ngã xuống vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Tháng 12/2025, từ nguồn tin của người dân địa phương về một ngôi mộ tại khu vực suối Ô Păm, xã Srey Kh'tum (huyện Keosama), một tổ công tác gồm Thượng tá Lương Hữu Long, Trung tá QNCN Lã Quốc Khánh, Thiếu tá QNCN Vũ Hồng Hiến, Thiếu tá QNCN Lê Văn Huy cùng lực lượng bảo vệ và người dân Campuchia lập tức lên đường.
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đưa tiễn hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ. |
Từ nơi đóng quân đến vị trí tìm kiếm khoảng 30 km, gần 4 km cuối cùng phải đi bộ xuyên rừng. Cả tổ dựng lán giữa đại ngàn, bám địa bàn suốt gần một tuần lễ. Ngày qua ngày, những nhát cuốc vẫn kiên trì lật từng lớp đất đỏ. Trung tá QNCN Lã Quốc Khánh xúc động nhớ lại: “Đến quá giờ trưa, anh em dự định đào thêm một lúc nữa rồi nghỉ. Không ngờ ngay sau đó phát hiện được hài cốt liệt sĩ. Chúng tôi mừng không diễn tả được bằng lời”.
Một câu chuyện khác diễn ra vào tháng 3/2026, gần khu vực suối Ô Pốt, một người dân địa phương cho biết nhiều năm trước làm rẫy từng nhìn thấy vài mảnh tăng nhỏ. Nguồn tin tưởng như rất mong manh, nhưng tổ công tác của Trung tá Lê Bá Tuân vẫn quyết định khảo sát. Từ những dấu vết nhỏ còn sót lại, họ mở rộng phạm vi đào tìm. Rồi từng chứng tích chiến tranh dần hiện ra: một lọ penixilin cũ, vài mảnh pin vụn, đoạn dây dù, chiếc bàn chải đánh răng... Những vật dụng bình dị ấy trở thành tín hiệu dẫn đường để những người lính hôm nay lần tìm liệt sĩ.
Trung tá Nguyễn Văn Từ, Đội trưởng Đội K51, chia sẻ: "Phần lớn hài cốt tìm thấy trong mùa khô năm nay đều là những ngôi mộ lẻ nằm rải rác trong rừng sâu. Mỗi nguồn tin dù nhỏ nhất chúng tôi đều trân trọng. Chỉ cần còn một tia hy vọng, anh em vẫn quyết tâm tìm kiếm đến cùng".
Mùa khô 2025 - 2026, Đội K51 đã tìm kiếm, quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Mondulkiri. Đằng sau con số ấy là hàng nghìn cây số đường rừng, là hơn 506 nguồn tin được thu thập, xác minh; 118 khu vực trọng điểm được khảo sát cùng vô số vị trí nhỏ lẻ được đào tìm trong điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt.
| 25 năm qua, Đội K51 đã tìm kiếm, quy tập được 769 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ ở tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. |
Quỳnh Anh


