Giữa những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi không khí xuân đang lan tỏa khắp các trường học, tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường Tuy Hòa, Đắk Lắk) bỗng xuất hiện một “tác phẩm đặc biệt” khiến thầy cô, học sinh và cả cộng đồng mạng không khỏi sửng sốt. Đó là bức tranh “Mã đáo thành công” được vẽ hoàn toàn bằng phấn trên nền bảng xanh.
“Mỗi con ngựa đều có dáng vẻ riêng, không con nào giống con nào. Tôi muốn đủ 8 con để trọn vẹn ý nghĩa ‘mã đáo thành công’ và gửi lời chúc thầy trò nhà trường một năm mới luôn tiến lên, gặt hái nhiều thành quả”, cô Trâm chia sẻ.
Không chỉ phần chính, hậu cảnh bức tranh cũng được cô “thổi hồn” bằng hình ảnh núi tuyết và cánh đồng rộng mở – như một ẩn dụ cho hành trình vượt qua gian nan, thử thách của đàn ngựa để hướng tới thành công. Trong quá trình thực hiện, cô còn nhận được nhiều góp ý từ đồng nghiệp để hoàn thiện bố cục và màu sắc.
|
Bức tranh nhanh chóng trở thành “điểm check-in” của giáo viên và học sinh trong trường. Nhiều em tỏ ra thích thú, tranh thủ chụp ảnh lưu niệm bên đàn ngựa rực rỡ sắc xuân.
Theo ông Phạm Văn Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, cô Trâm là giáo viên năng động, tâm huyết và có nhiều thành tích trong giảng dạy. “Những bức tranh linh vật mà cô Trâm vẽ hằng năm đã tạo niềm vui cho thầy trò mỗi khi đến trường. Năm nay, bức “Mã đáo thành công” được cô dày công khắc họa, góp phần làm không khí Tết Bính Ngọ 2026 thêm rộn ràng, tươi mới”, ông Khoa nhận xét.
![]() |
| Bức tranh cô Trâm vẽ rắn bằng phấn trên nên bảng xanh Xuân Ất Tỵ 2025. |
Được biết, từ năm 2023 đến nay, năm nào cô Trâm cũng vẽ linh vật Tết trên bảng. Mỗi lần thực hiện, cô đều dành 1 - 2 ngày để lên ý tưởng, tham khảo tranh trên mạng, tìm từng hình dáng ngựa khác nhau rồi sắp xếp thành bố cục hài hòa.
Cô giáo Đắk Lắk vẽ đàn ngựa “Mã đáo thành công” bằng phấn trên bảng xanh gây “sốt”
Ngoài công việc đứng lớp, cô còn sáng tác tranh sơn dầu, sơn mài và tham gia nhiều triển lãm mỹ thuật tại địa phương, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa nghệ thuật của tỉnh.Từ những viên phấn nhỏ bé và tấm bảng xanh giản dị, cô giáo Vũ Mặc Khuê Trâm đã mang đến một mùa xuân rất khác - mùa xuân của nghệ thuật, của niềm vui đến trường và của những ước vọng tốt đẹp. Bức tranh đàn ngựa không chỉ là lời chúc “mã đáo thành công” cho năm mới, mà còn là minh chứng cho tình yêu nghề, sự sáng tạo và tâm huyết của một người giáo viên dành trọn đam mê cho học trò và ngôi trường thân yêu.
Hà My



