Multimedia Đọc Báo in

Bầu cử Mỹ: Ông Biden tuyên bố "tất tay", thay đổi chiến lược vận động để chiến thắng

16:13, 17/07/2024

Ngày 16/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu chính trị đầu tiên sau vụ nổ súng ám sát nhằm vào đối thủ Donald Trump của đảng Cộng hòa trong cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania chiều 13/7, tức sáng 14/7, theo giờ Việt Nam.

Khi phát biểu tại đại hội thường niên của Hiệp Hội Quốc gia vì sự thăng tiến của người da màu (NAACP) ở Las Vegas, nơi tập trung đông đảo cử tri da đen, ông Biden đã được chào đón bằng những tiếng hô "bốn năm nữa".

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại đại hội thường niên của Hiệp Hội Quốc gia vì sự thăng tiến của người da màu (NAACP) ở Las Vegas hôm 16/7/2024. Ảnh cắt từ clip của Reuters
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại đại hội thường niên của Hiệp Hội Quốc gia vì sự thăng tiến của người da màu (NAACP) ở Las Vegas hôm 16/7/2024. Ảnh cắt từ clip của Reuters.

Trong phát biểu của mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ông sẽ "tất tay" tìm cách tái cử vào ngày 5/11 và công kích vào những điều đối thủ Donald Trump làm trong thời gian tại nhiệm.

Ông Biden nói: “Việc quản lý sai lầm của ông ấy (Donald Trump) đối với đại dịch (COVID-19) đã đặc biệt tàn phá các cộng đồng người da đen”.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm cho biết thêm tỷ lệ thất nghiệp của người da đen đạt mức thấp kỷ lục dưới thời chính quyền Biden-Harris còn ông Trump đang nói dối rất nhiều về điều đó.

Trong bài phát biểu của mình, ông Biden cho rằng nền chính trị Mỹ đã trở nên quá nóng bỏng và tất cả mọi người Mỹ đều phải có trách nhiệm phải hạ thấp nhiệt độ của nền chính trị Mỹ, đồng thời lên án bạo lực dưới mọi hình thức.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm nói rằng ông rất biết ơn vì ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump không bị tổn thương nghiêm trọng sau vụ ám sát trong cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania vào chiều 13/7.

Thủ phạm thực hiện vụ ám sát ông Trump ở bang Pennsylvania là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, sống ở vùng ngoại ô Bethel Park của Pittsburgh, đã đăng ký bỏ phiếu với tư cách là đảng viên Đảng Cộng hòa, nhưng theo cha mẹ thủ phạm, Crooks dường như không có bạn bè và dường như không có bất kỳ khuynh hướng chính trị nào.

Trả lời phỏng vấn trên chương trình “The Benny Show” của CNN phát sóng ngày 15/7, cựu bác sĩ Nhà Trắng Ronny Jackson - người trực tiếp kiểm tra và băng bó vết thương cho ông Trump – cho biết: “Viên đạn chỉ sượt ngang qua phần đỉnh tai của ông ấy, một chút phần trên tai. Mặc dù gây chảy máu nhưng không có chấn thương nào đáng kể do viên đạn”.

Vị bác sĩ kiêm nhà lập pháp bang Texas này cũng nói thêm vết thương của ông Trump được băng bó và sẽ tự lành lại mà không cần phải điều trị gì thêm.

Tuy nhiên, với nền chính trị Mỹ, viên đạn bắn vào phần trên của tai ông Trump, diễn biến có thể khác.

Trả lời phỏng vấn tờ Arab News, nhà phân tích quốc phòng và cựu cố vấn Trung Đông của Lầu Năm Góc Oubai Shahbandar nhận định: “Hình ảnh cựu Tổng thống Mỹ với vết máu trên mặt, giơ nắm đấm lên và hét lớn 'chiến đấu! chiến đấu!' trước đám đông reo hò không gì khác ngoài biểu tượng lịch sử. Điều này chắc chắn sẽ gây được tiếng vang với những cử tri đối lập với sự thờ ơ rõ ràng liên quan đến việc bỏ phiếu cho đương kim Tổng thống Biden”.

Giám đốc cấp cao về tiếp cận chiến lược tại Viện Trung Đông Firas Maksad cũng cho rằng: “Vụ ám sát nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump thực tế đã ảnh hưởng đến tương lai chính trị và cuộc đua tranh cử của Tổng thống Joe Biden. Đảng Dân chủ sẽ ở trong một vị thế rất khó khăn phía trước. Ông Trump sẽ nhận được rất nhiều sự đồng cảm”.

Theo TTXVN 


Ý kiến bạn đọc