Dòng tin nhắn bạn gửi “thấy sống mũi cay cay khi thành phố di sản Hội An dự kiến chỉ còn được đặt tên là một phường” cũng làm tôi thấy mắt mình ngân ngấn khi nghĩ về Buôn Ma Thuột có bề dày lịch sử trăm năm với cồng chiêng, với cà phê...
Những ngày qua, trong khi cả nước khẩn trương thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính các cấp thì xuất hiện những tiếng nói kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Hình ảnh ông cụ vui vẻ, mặc quân phục, chạy xe máy trên đường, phía sau xe là lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió khiến tôi và hàng triệu người khác lặng đi vì xúc động, tự hào.
Sống tử tế với bản thân và mọi người chung quanh là lối sống tốt đẹp luôn được hướng đến. Xã hội càng nhiều người tử tế thì càng văn minh, lành mạnh và đầy ắp tình người.
Thời gian gần đây trên phạm vi cả nước xảy ra hàng loạt vụ xô xát, thậm chí có cả án mạng sau khi va chạm giao thông. Không ít người phải trả giá đắt cho hành động ngông cuồng và thiếu văn hóa trong ứng xử của bản thân mình.
Thông tin đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả của Công ty Cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group và Công ty Cổ phần dược quốc tế Rance Pharma vừa được Bộ Công an triệt phá những ngày qua đã khiến dư luận bàng hoàng.
Kết quả xếp hạng Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2024 vừa được công bố, tỉnh Đắk Lắk xếp hạng 39/61/63 tỉnh, thành phố cả nước. Tỉnh đang tiếp tục đề ra nhiều giải pháp để cải thiện, tăng điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc 8 nội dung cấu thành chỉ số PAPI.
Những ngày cuối tháng Tư, TP. Buôn Ma Thuột rực rỡ trong sắc đỏ. Mỗi con đường, góc phố khoác lên mình diện mạo tươi sáng, trang trọng và phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hân hoan, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Lọt giữa hai đỉnh núi Chư Yang Sin và Bidoup là thung sâu huyền thoại, nơi có chiếc cầu vượt thượng nguồn sông Krông Nô để nối nhịp con đường Trường Sơn Đông giữa hai bờ Lâm Đồng - Đắk Lắk.