Multimedia Đọc Báo in

Những người lính ở vùng rốn lũ

19:59, 25/11/2025

Hướng về đồng bào vùng lũ, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị quân đội đã có mặt cứu hộ cứu nạn, sẵn sàng dầm mình trong mưa lũ nhiều ngày liền.

Với các anh, mệnh lệnh thực hiện nhiệm vụ ở thời điểm gian nguy này không chỉ đến từ cấp trên, mà còn thôi thúc từ chính trái tim người lính.

Bộ đội vì nhân dân quên mình

Không quản ngại đường sá xa xôi, những ngày qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 315 đã hành quân hàng trăm cây số từ Đà Nẵng vào xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) để sẻ chia khó khăn với đồng bào nơi gian nguy nhất.

Bộ đội dầm mưa, vệ sinh trường mầm non ở xã Hòa Thịnh.
Bộ đội dầm mưa, vệ sinh trường mầm non ở xã Hòa Thịnh.

Chứng kiến cảnh hoang tàn sau lũ, Hạ sĩ Mang Bình (Trung đoàn 143, Sư đoàn 315) chia sẻ: “Vào đến nơi thấy thương bà con quá. Nhiều gia đình không còn gì, thóc gạo là gia tài lớn nhất giờ cũng đã mốc trắng, nảy mầm xanh... Em chỉ biết làm hết sức mình mong bà con vơi bớt nỗi đau”.

Tại điểm trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân (xã Tuy An Tây), bùn đất ngập ngụa lớp học. Cô Võ Thị Minh Hà, giáo viên Ngữ văn không giấu được xúc động khi thấy những chiến sĩ trẻ của Sư đoàn 2 lấm lem bùn đất: “Lũ lên nhanh và bất ngờ nên đa số các trang thiết bị, bàn ghế, sách vở... đều ngấm nước. Mấy ngày nay nhờ bộ đội mà cơ bản các phần việc khó đã xong, với sự giúp đỡ tận tình này, tôi nghĩ các em học sinh sẽ sớm quay lại trường trong vài ngày tới”.

Bộ đội Sư đoàn 315 giúp người dân xã Hòa Thịnh dọn dẹp đống đổ nát sau mưa lũ
Bộ đội Sư đoàn 315 giúp người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh dọn dẹp đống đổ nát.

Cùng chung lòng hướng về rốn lũ, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đắk Lắk đã nhiều ngày ứng trực, tích cực có mặt trên muôn nẻo gian nguy của các xã, phường. Theo Thượng tá Nguyễn Văn An, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, gần 400 cán bộ, chiến sĩ đã được điều động trực tiếp tham gia cứu hộ cứu nạn không kể đêm ngày theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài hỗ trợ gia đình neo đơn dọn dẹp, vệ sinh nhà ở sau mưa lũ.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài hỗ trợ gia đình neo đơn dọn dẹp, vệ sinh nhà ở sau mưa lũ.

Trong nhiều ngày mưa lũ, các anh đối mặt với tình cảnh không điện, không sóng điện thoại, liên lạc chủ yếu qua máy bộ đàm. Tại các địa bàn như xã Ô Loan, Tuy An Đông, Tuy An Nam, nhiều nơi ngập sâu 3 - 4 m, mực nước dâng cao nhiều ngày liền khiến việc tiếp cận ứng cứu vô cùng vất vả nhưng bộ đội biên phòng vẫn hết lòng, tất cả vì sự an toàn, tính mạng  của người dân.

Dốc lực giúp dân ổn định cuộc sống

Không chỉ ở các xã phía Đông, tại phía Tây của tỉnh, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, dân quân cũng có mặt ở các điểm nóng Yang Mao, Cư Pui, Vụ Bổn, Krông Á, Ea Ô… Gần cả tuần liền, từ khi có dấu hiệu sạt lở, sạt lở, nước lũ dâng, nước lũ rút…, các anh đều có mặt, không nề hà hiểm nguy, gian khó.

Bộ đội gia cố mố cầu Giang Sơn bị mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng.
Bộ đội gia cố mố cầu Giang Sơn (xã Hòa Sơn) bị mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng.

Trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tại các điểm xung yếu, Đại tá Lê Văn Tám, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – M’Drắk chia sẻ: “Khi nước lũ đã rút, cán bộ, chiến sĩ lại tiếp tục dọn dẹp vệ sinh môi trường, nhà ở, đặc biệt là các trường học. Đây là ưu tiên hàng đầu để học sinh sớm trở lại trường, người dân sớm ổn định cuộc sống”.

Cũng trong ngày 24/11, ngay sau khi lũ rút, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5– Dray Bhăng tiếp tục có mặt, nhanh chóng triển khai lực lượng hỗ trợ nhân dân hai xã Hoà Sơn và Krông Ana vận chuyển đồ đạc, vật dụng sinh hoạt về lại nhà, sắp xếp ổn định không gian sống.

Các anh còn phối hợp cùng đoàn thể địa phương tiến hành dọn dẹp vệ sinh môi trường tại thôn 1 và thôn 2, xã Hoà Sơn. Các trục đường chính được các chiến sĩ áo xanh tích cực khơi thông, bùn đất, rác thải được thu gom, đảm bảo giao thông an toàn và góp phần phòng ngừa dịch bệnh sau lũ.

Bộ đội tham gia dọn dẹp vệ sinh trường học trên địa bàn xã Đồng Xuân
Chung tay dọn dẹp vệ sinh trường học trên địa bàn xã Đồng Xuân để học sinh sớm trở lại trường.

Hướng về bà con vùng lũ của tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 24/11, Quân khu 5 đã triển khai các lực lượng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức khắc phục được 183 căn nhà, 48 điểm trường; 8 nhà văn hóa, 5 công trình công cộng; 5 trạm y tế; 5 khu nghĩa trang, khu di tích bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở; giúp 660 hộ dân dọn vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa; khắc phục 4 km sạt lở đường giao thông; phun khử khuẩn 63.000 m2 của 9 điểm trường học tại các xã Hòa Thịnh, Phú Hòa.

Quân khu 5 cũng đã hỗ trợ nhân dân tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại do lũ lụt 12.000 màn tuyn; 12.000 bộ quần áo; 20 tấn gạo; 14 tấn lương khô; 5 tấn thực phẩm; 2.200 suất quà. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk 7.000 màn tuyn, 6.520 bộ đồ.

Viễn Quỳnh


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Tổng lực khắc phục hậu quả mưa lũ
Trước những thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ gây ra, tỉnh Đắk Lắk đang huy động tổng lực khắc phục hậu quả, tập trung hỗ trợ kịp thời cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng, nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất cho nhân dân.