Ngày 13/2, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk Đàm Thị Thuần đã đến thăm hỏi và trao quà từ Quỹ Tấm lòng vàng của cơ quan hỗ trợ cho gia đình em Đinh Ngọc Anh Kiên (SN 2010, dân tộc Tày), ở thôn 4, xã Ea Wy.
Em Kiên là nhân vật trong bài viết “Xót xa hoàn cảnh của cậu học trò nghèo bị tai nạn giao thông” đăng trên Báo Đắk Lắk ngày 22/9/2025. Kiên bị tai nạn giao thông vào tháng 7/2024, khi em trên đường về nhà ông bà ngoại. Sau khi cấp cứu, Kiên được chẩn đoán xuất huyết não thất, phù não, đã mở sọ giải áp, viêm phổi, nhiễm trùng huyết… dẫn đến nhiễm trùng não. Kiên đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, cấp cứu, truyền thuốc, theo dõi hồi sức với chi phí điều trị hơn 400 triệu đồng. Đến tháng 8/2025, những đồng tiền ít ỏi cuối cùng của người mẹ nghèo cũng đã hết nên chị Nông Thị Vân (SN 1984, dân tộc Nùng) đành nuốt nước mắt “xin” cho con về Đắk Lắk điều trị.
![]() |
| Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk Đàm Thị Thuần (bìa phải) thăm hỏi sức khỏe, động viên em Đinh Ngọc Anh Kiên. |
Hiện tại, Kiên không thể tự ngồi dậy, không thể nói cười, đôi mắt thỉnh thoảng chớp chậm rãi, thân thể gầy guộc, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào mẹ. Sự sống của Kiên giờ đây chỉ nhờ vào từng muỗng sữa, từng thìa cháo loãng qua ống thông dạ dày. Mỗi tháng, riêng tiền thuốc và vật tư y tế đã hơn 3,5 triệu đồng. Số tiền này là quá lớn đối với hộ nghèo như chị Vân. Từ ngày con gặp nạn, chị phải bỏ mọi công việc, ngày đêm túc trực chăm sóc con.
![]() |
| Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk Đàm Thị Thuần trao quà từ Quỹ Tấm lòng vàng hỗ trợ gia đình em Đinh Ngọc Anh Kiên. |
Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk Đàm Thị Thuần chia sẻ với những nỗi đau về thể xác và tinh thần mà hai mẹ con em Đinh Ngọc Anh Kiên đã phải trải qua trong thời gian qua; đồng thời động viên chị Nông Thị Vân cố gắng giữ gìn sức khỏe để chăm lo cho con trai. Chia sẻ phần nào khó khăn với gia đình, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk Đàm Thị Thuần đã trao số tiền 7 triệu đồng từ các bạn đọc của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk (trong đó, ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Tân Ban Mê hỗ trợ 5 triệu đồng) và một phần quà gồm gạo, mì ăn liền, bánh kẹo, nhu yếu phẩm… hỗ trợ gia đình em Đinh Ngọc Anh Kiên.
![]() |
| Chị Nông Thị Vân cảm ơn những tấm lòng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. |
Gạt vội những dòng nước mắt lăn dài trên má, chị Nông Thị Vân bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk, các cá nhân có tấm lòng hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ, giúp chị có thêm kinh phí để chữa bệnh cho con, với hy vọng một ngày gần nhất con trai mình sẽ có thể tự ngồi dậy, đi đứng, nói cười… như bao đứa trẻ cùng trang lứa.
Hoàn cảnh của gia đình em Đinh Ngọc Anh Kiên rất cần thêm sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, số tài khoản: 115000061544, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk. Hoặc gửi trực tiếp tới chị Nông Thị Vân, địa chỉ: thôn 4, xã Ea Wy, số điện thoại: 0378.897.325; số tài khoản: 1015313034, Nông Thị Vân, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).
Bảo Chi



