Khơi nguồn cảm hứng sáng tạo thi ca
Rất nhiều hoạt động diễn ra trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 năm 2025 tại Đắk Lắk. Mỗi hoạt động như một “tiếng thơ” lắng đọng trong mỗi người về tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị chân - thiện - mỹ sâu sắc.
“Đắk Lắk – Bay lên cùng đất nước”
Ngày thơ Việt Nam năm 2025 có chủ đề “Tổ quốc bay lên”, lấy cảm hứng từ câu thơ “Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân” trong tác phẩm “Dáng đứng Việt Nam” của nhà thơ, Liệt sĩ Lê Anh Xuân. Diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngày thơ Việt Nam năm nay là dịp để khơi nguồn cảm hứng sáng tạo thi ca, khơi dậy niềm tự hào về những trang sử vẻ vang và hành trình vươn lên của dân tộc, xây dựng đất nước hùng cường.
Hòa chung trong không khí đó, Ngày thơ Việt Nam năm 2025 tại Đắk Lắk (gọi tắt là Ngày thơ) với chủ đề “Đắk Lắk – Bay lên cùng đất nước” cũng khẳng định khí thế sôi nổi, mạnh mẽ của tỉnh nhà cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
![]() |
Các đại biểu tham quan, tìm hiểu về các ấn phẩm, sách, tạp chí thơ, văn... được trưng bày tại Ngày thơ Việt Nam năm 2025 tại Đắk Lắk. |
Nhà văn Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk chia sẻ, dù mỗi năm Ngày thơ Việt Nam được tổ chức với một chủ đề khác nhau và có ý nghĩa riêng, nhưng đều có chung mong muốn là văn học nghệ thuật luôn phát triển, luôn có những điều mới mẻ trong năm mới.
Chủ đề năm nay bắt nguồn từ sự tri ân, biết ơn những thế hệ anh hùng, những người đã ngã xuống cũng như những người đã dành trọn cuộc đời của mình cho sự nghiệp giải phóng tỉnh nhà, giải phóng đất nước.
Trọng tâm hoạt động Ngày thơ nhằm mục đích trưng bày, giới thiệu, trao đổi những câu chuyện, thơ ca được gửi đến từ nhiều người, từ nhiều lĩnh vực văn học nghệ thuật và đều tập trung vào sự tự hào, sự biết ơn đối với các chiến sĩ cách mạng, tình yêu đối với vùng đất; mong muốn thế hệ trẻ, đặc biệt là các em thanh thiếu nhi không chỉ cảm nhận được mà còn thể hiện các hành động nhớ về cội nguồn, ghi nhớ công ơn của các thế hệ đi trước…
Nhà văn Niê Thanh Mai - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk
|
Vì thế, Ngày thơ Việt Nam tại Đắk Lắk năm 2025 đã có các trạm văn học nghệ thuật của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh giới thiệu những tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài truyền thống cách mạng, được công chúng quan tâm, yêu thích.
Cũng tại Ngày thơ, đông đảo công chúng còn được tham gia các hoạt động sôi nổi, hấp dẫn như: trình diễn thư pháp, tặng chữ ngày Xuân, ký họa chân dung; được hòa mình vào trong không gian thơ ca để đọc, để nghe và chiêm ngưỡng các tiết mục nghệ thuật, giao lưu với các nhà thơ…
Chị Lưu Thị Hằng Nga (TP. Buôn Ma Thuột) cho hay: “Năm nào tôi cũng đưa các con đi tham dự Ngày thơ. Bởi ở đây có khá nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn, các con được vui chơi, được nuôi dưỡng những ước mơ qua những vần thơ và các câu chuyện nghệ thuật…”.
Thơ "vị nhân sinh"
Một trong những hoạt động thu hút được nhiều văn nghệ sĩ, học sinh tham gia là chương trình tọa đàm “Thơ Việt Nam, Đắk Lắk - 50 năm sau ngày thống nhất đất nước”. Tại đây, các nhà thơ, diễn giả đã giao lưu, trình diễn thơ; chia sẻ những tâm tình về thơ Đắk Lắk trong 50 năm qua; cảm xúc của người lính làm thơ, hay cảm hứng sáng tác về đề tài biển đảo; những đóng góp của thơ ca trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng thời, các diễn giả, nhà thơ cũng trao đổi về việc quảng bá, lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng giá trị văn hóa Việt, giá trị của thơ Việt đến đông đảo công chúng gần xa và vai trò của người sáng tác trước yêu cầu ngày càng cao của cuộc sống…
Năm nay, Ngày thơ chào đón sự xuất hiện của các “nhà yêu thơ nhí” qua sân chơi ngâm thơ. Những bài thơ quen thuộc qua giọng đọc hồn nhiên của các thiếu nhi trở nên ấn tượng và ngọt ngào, nhiều công chúng yêu thơ đã rưng rưng xúc động trước các phần trình bày.
Đơn cử như bé Nguyễn Tạ An Nhiên (lớp 3A5, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt) đã thể hiện bài thơ “Mẹ gom thu buổi nhớ thương” rất xúc động. Nhiên nói: “Con rất thích và yêu bài thơ này vì đây chính là sáng tác của mẹ. Mẹ đã dành rất nhiều tình yêu cho con và gia đình; con mong mẹ và các tác giả khác có thật nhiều sức khỏe để sáng tác được nhiều bài thơ hay về quê hương đất nước…”.
![]() |
Học sinh ngâm thơ tại Ngày thơ Việt Nam năm 2025 tại Đắk Lắk. |
Việc xuất hiện của sân thơ thiếu nhi tại Ngày thơ như một nét chấm phá ấn tượng, là một sân chơi nho nhỏ vì các em, của các em. Hy vọng sân chơi này ngày càng được quan tâm, chăm chút vì đó cũng là sự chăm chút cho thế hệ người đọc, người viết, người quan tâm đến văn chương trong tương lai.
Một trong những thời khắc đặc biệt nhất trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 tại Đắk Lắk là nghi lễ thả thơ. Những câu thơ chọn lọc đặc sắc đã được xướng đọc và thả lên bầu trời, mang theo khát vọng, tình yêu, niềm tin, niềm tự hào của cán bộ, hội viên, văn nghệ sĩ Đắk Lắk về ngày mai tươi đẹp, về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Có thể nói, Ngày thơ Việt Nam đã phần nào đáp ứng được nhu cầu thưởng thức thơ của người dân. Đây không chỉ là một ngày hội mà còn là một sân chơi bổ ích dành cho mọi lứa tuổi; không chỉ là sự khuấy động, kích thích không khí thơ, biến nó thành ngày hội trong sinh hoạt, sáng tạo và thưởng thức, giao lưu của công chúng và những người làm thơ; mà đó còn là sự tái hiện, hội nhập, tiếp bước và nâng cao, làm hiển minh những giá trị thi ca, lễ hội dân gian, sinh hoạt văn hóa truyền thống của dân tộc tự ngàn xưa.
Mai Sao
Ý kiến bạn đọc