Nét đẹp văn hoá trong Lễ mừng thọ của người M’nông tại huyện Lắk
Trong khuôn khổ Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk lần thứ 4 năm 2025, chiều 10/3, UBND huyện Lắk tổ chức thực hành, phục dựng Lễ mừng thọ của người M’nông tại Nhà văn hóa cộng đồng buôn Mliêng, xã Đắk Liêng, huyện Lắk.
Theo phong tục truyền thống của đồng bào M’nông một đời người sẽ tổ chức nhiều Lễ mừng sức khỏe không quy định độ tuổi mà theo số lần tổ chức sẽ được gọi là lễ cúng sức khỏe lần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trong đó lễ cúng sức khỏe lần thứ 7 là quan trọng nhất hay còn gọi Lễ mừng thọ khi ông bà, cha mẹ đã tròn 70 tuổi.
![]() |
Thầy cúng cúng chúc sức khoẻ cho ông Y Vé Ênuôl và bà H Phẽ Buôn Krông. |
Theo đó, người được mừng thọ trong dịp này là ông Y Vé Ênuôl và bà H Phẽ Buôn Krông, cư trú tại buôn Mliêng. Lễ mừng thọ do thầy cúng Y Gil Du và đội nghệ nhân buôn Mliêng thực hiện.
Trong buổi lễ, sau khi chuẩn bị đầy đủ lễ vật gồm 3 ché rượu Rlung (ché rượu quý), vật hiến sinh, xôi, thịt..., Đội chiêng Knah tấu lên bài chiêng chào khách để mời thần linh về chứng giám.
![]() |
Nghi lễ mời rượu. |
Thầy cúng mời hai người được chúc thọ lên ngồi bên ché rượu cần, sau khi tiếng chiêng dứt, thầy cúng chắp tay khấn thầm để gọi yang về chứng giám buổi lễ.
Khấn xong thầy cúng di chuyển sang ché rượu cần và thực hiện nghi thức cúng chúc sức khỏe cho ông Y Vé Ênuôl và bà H Phẽ Buôn Krông.
Sau nghi thức cúng chúc thọ, Tổ phục vụ đưa lễ vật vào trong để làm đồ ăn, đội phục vụ khác mang đồ ăn đã nấu chín ra (phụ nữ mang cháo, đàn ông mang thịt).
![]() |
Cùng hoà nhịp xoang chúc thọ ông bà. |
Thầy cúng mời ông Y Vé Ênuôl và bà H Phẽ Buôn Krông ra ăn, sau đó chủ nhà mời họ hàng vào ăn. Ăn xong thầy cúng cầm cần rượu, đội chiêng tấu lên, đại diện chủ nhà mời đại biểu tham dự lên uống rượu cần, đồng thời thầy cúng chúc sức khỏe và tặng vòng tay cho đại biểu. Kết thúc, các chàng trai cô gái M’nông nhảy múa, các già làng hát kể khan chúc thọ cho ông bà.
Lễ mừng thọ của người M’nông là phong tục tập quán không thể thiếu trong đời sống tâm linh của đồng bào M’nông. Đây là dịp để con cháu thể hiện tấm lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ; thể hiện tình yêu thương, kính trọng người cao tuổi và lòng biết ơn của con cháu dành cho đấng sinh thành. Đồng thời là sự kiện văn hóa quan trọng nhằm tăng cường tình đoàn kết giao lưu văn hóa giữa các dân tộc; quảng bá đến các tầng lớp nhân dân, với bạn bè trong và ngoài nước về những giá trị thiết thực của các nghi lễ trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên.
Khánh Vân
Ý kiến bạn đọc