Multimedia Đọc Báo in

Mẹ và sen

08:50, 26/09/2021

Đồng làng mỗi độ mùa sen

Đôi quang mẹ gánh lại chen kín mùa

Quẩy về từ phía nắng mưa

Mùi hương theo bước mẹ ùa đầy sân

 

Ngó tơ thon búp tay ngần

Nâng trên mười ngón chai sần mẹ tôi

Đóa sen ngát, bắp sen tươi

Ngời lên ánh mắt, nụ cười trầu thơm

 

Bốn mùa bùn đất rạ rơm

Mồ hôi mặn xót, bát cơm cọc còi

Nón mê xoay giữa bão trời

Mở lòng mẹ đón sen đời trên tay

 

Cánh nhung lay khói hương bay

Lầm rầm mẹ khấn cho say mùi thiền

Một đời chân váng màu phèn

Chợt nghe sen tỏa khắp miền Tây phương

 

Bây giờ sen lại rộ hương

Cánh đồng đâu dáng mẹ thường hái hoa

Tuần sen thắp giữa gian nhà

Bỗng con thấy mẹ băng qua Niết bàn.

Nguyễn Văn Song


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.