Multimedia Đọc Báo in

Ấm lại những chiều đông

15:22, 05/12/2021

Tháng mười hai bông mắc cỡ không màu

Khép lá ngủ chờ bình minh khẽ gọi

Đàn ghi ta hững hờ buông phím mỏng

Ru giấc ngọc lan nở trắng hiên nhà.

 

Nắng mùa này rực rỡ vàng hanh,

Ánh mắt em lấp lánh màu mới lạ

Con đường về úa cỏ hoa đông giá

Sương rơi mềm thấm lạnh gầy vai...

 

Ước tim mình khuất lấp nỗi đông dài

Gom vào gió ngàn lời yêu bất diệt

Dã quỳ thắm mặt trời bé nhỏ

Tỏa tin yêu ngời sáng nỗi đời phai

 

Phố vắng em phố rêu mòn lối cũ

Quán cà phê bóng nắng gầy hao

Ôm lặng lẽ niềm thương rực rỡ

Chờ nét cười em ấm lại những chiều đông.

Nguyễn Hồng Vân

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Hồn xưa lục bát
15:22, 05/12/2021
Mùa hoa lỡ làng…
08:49, 28/11/2021
Cánh diều giấc mơ
08:35, 28/11/2021
Miền ký ức
08:20, 28/11/2021
Một thời để nhớ!
08:15, 28/11/2021