Multimedia Đọc Báo in

Sao còn…

16:30, 06/03/2022

Sao còn ngẩn ngơ màu mắt biếc

lưu luyến ngần ấy những tháng năm

chưa nói lời yêu nên nuối tiếc

nụ hôn vụng dại tuổi trăng rằm…

 

Sao còn ngổn ngang một hình dáng

đèn rơi nhòe bóng người còn thương

vai gầy mỏng manh làn tóc rối

lá rơi phủ lấp mấy nẻo đường

 

Sao còn mộng mơ hoài ký ức

tháng ngày bầu bạn với đơn phương

đàn buông dở dang lời tình khúc

đượm buồn sâu thẳm nỗi tơ vương…

 

Sao còn quẩn quanh căn phòng tối

khóc cười chếnh choáng với men say

người đi biền biệt từ độ ấy

chắc gì nhung nhớ phút chia tay…

 

Đức Trí


Ý kiến bạn đọc