Multimedia Đọc Báo in

Về miền tháng ba

06:26, 24/03/2022

Ngập ngừng bông gạo tháng ba

sân đình ai về kịp hội

em thôi một thời con gái

ta thôi một thời lông bông

 

Hoa gạo đỏ một triền sông

đỏ cả bờ đê cuối bãi

cánh đồng một thời thơ dại

mấy mùa em đã xa quê

 

Ta về đợi cuối con đê

lúa đồng đương thì con gái

biêng biếc bờ xanh cỏ dại

có ai về cùng tháng ba

 

Vạt nắng đầu mùa còn xa

bước chân ngõ nhà để ngỏ

rét nàng Bân còn nấn ná

tầm xuân xanh biếc bên rào

 

Hoa mướp đã vàng bờ ao

chuồn chuồn bay về đón nắng

vườn xưa hương cau lẳng lặng

dẫn ta về miền tháng ba

Nguyễn Quỳnh Anh
 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.