Multimedia Đọc Báo in

Mẹ và mùa thu

10:46, 25/08/2022

Gió về từ núi chênh chao

Cánh đồng trở giấc chiêm bao mùa màng

Mưa thu giăng bến đò ngang

Tựa màu tóc mẹ nhòa đan khói mờ

 

Cúc vàng nở thắm câu thơ

Cài lên ngực áo giấc mơ quê nhà

Mẹ ngồi vá những phôi pha

Sau lưng thềm cũ lá đa rơi đầy

 

Con về theo cánh vạc bay

Bờ vai chạm áng heo may giữa đồng

Bao năm áo mẹ nâu sồng

Đời như sông chảy xuôi dòng lặng thinh

 

Gánh đêm về phía bình minh

Gánh bão giông đổi yên bình cho con

Về thôi

Cỏ bạc lối mòn

Nghe mẹ ru những khuyết tròn bể dâu…

Trần Thanh Hoa


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào phụ nữ Đắk Lắk trên hành trình đổi mới
Trên vùng đất hợp nhất từ hai miền Phú Yên – Đắk Lắk, phụ nữ hôm nay mang trong mình cả sự mềm mại, nghĩa tình của miền duyên hải và bản lĩnh, kiên cường của đại ngàn Tây Nguyên. Sự hòa quyện ấy tạo nên bản sắc riêng – vừa truyền thống, vừa hiện đại; vừa giàu tình người, vừa tràn đầy khát vọng đổi mới.