Multimedia Đọc Báo in

Giọt xoan tím

10:20, 05/03/2023

Giêng hai mưa bụi triền đê

Bung biêng sắc tím gọi về tuổi xa

Hàng xoan men dọc ngõ nhà

Dáng nghiêng thả tím mây xòa trước sân 

 

Em đi khẽ chạm bàn chân

Sợ làm đau cánh hoa bầm dưới mưa

Tôi rung cành lá đung đưa

Lao xao hoa rụng như mưa tím trời

 

Giọt nào rớt áo em tôi

Mà loang tím cả một thời xuân xanh?

Giọt nào soi mắt long lanh

Mà chênh chao tím nhuộm thành hoàng hôn?

 

Tóc em phủ tím vệt buồn

Cũng vì tôi để mưa tuôn tím trời

Ngày em nhón bước theo người

Hoa xoan tím vỡ tơi bời cơn mê

 

Tôi từ độ ấy xa quê

Bao nhiêu giọt tím đổ về hồn tôi.

Nguyễn Văn Song


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Chạm ngõ tháng ba
10:20, 05/03/2023
Bóng làng
10:20, 05/03/2023
Mùa hoa xoan tím
08:23, 26/02/2023
Níu lại mùa giêng
08:23, 26/02/2023