Multimedia Đọc Báo in

Khúc tự tình với quê

05:59, 26/04/2023

Con chim sẻ tha cọng rơm về làm tổ

Dọc đường bay gặp cơn gió ngược chiều

Cọng rơm rớt cùng tia nắng đỏ

Để hoàng hôn đẫm một nét buồn.

 

Ngồi trước ngõ chờ mùi hương quen thuộc

Gặp đàn ong lạc lối cứ bay vòng

Tường rêu cũ khắc chèn dăm kỷ niệm

Nhớ và quên cũng đủ nao lòng...

 

Thương cánh đồng ngày hạn long đong

Hạt lép nằm phơi nỗi niềm góa bụa

Con mương nhỏ vết bùn khô đen đúa

Niệm khúc chiều xấp xoãi cánh cò đau...

 

Tôi là kẻ xa quê thèm nghe tiếng gió

Ủ giấc mơ tuổi dại với quê nghèo

Đời xô dạt để lòng luôn thắt thẻo

Vị mùa nghe đằm dịu, ân tình...

Sơn Trần


Ý kiến bạn đọc