Multimedia Đọc Báo in

Mùa hạ đi qua…

07:57, 12/05/2023

Em nghe gì trong tiếng ve ngân mùa hạ

Trang vở học trò ướt đẫm ấu thơ

Cánh phượng hồng rưng rưng sắc thắm

Trong buổi tan trường lưu luyến mãi ngày xưa.

 

Hàng ghế đá, góc sân trường vắng lặng

Mùa lá rơi xao xác những con đường

Vòng xe chậm ngẩn ngơ mùa áo trắng

Bút học trò nét mực vẫn còn thơm.

 

Bài thơ cũ bao lần giấu kín

Bỗng nhạt nhòa trong hốc mắt hoen cay

Con ngõ nhỏ buổi về chao chát

Tiếng cười rơi trên năm tháng lặng thầm.

 

Ơi những mùa hạ đã qua không trở lại

Cánh chuồn quê thấp thoáng phía chân trời

Như bài thơ cũ chưa một lần dám gửi

Vẫn lặng thầm nhìn mùa hạ đi qua…

Nguyễn Chí Ngoan


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Phía sau màu nắng
07:57, 12/05/2023
Đưa nhau vào hạ
08:27, 07/05/2023
Về đồng
08:27, 07/05/2023
Tiễn tình
08:27, 07/05/2023
Mùa gặt trong ký ức
06:32, 01/05/2023
(Video) Niềm vui từ những ngôi nhà 1719 ở Đắk Phơi
Trên địa bàn xã Đắk Phơi, từ những mái nhà tạm bợ, dột nát, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình 1719) đang dựng lên những mái ấm an cư, giúp người dân yên tâm lao động, ổn định cuộc sống.