Multimedia Đọc Báo in

Ca dao mùa xuân

08:29, 19/02/2024

Thềm xuân khói mỏng loang đầy

Đính trên mi gió áng mây xa vời

Em ngồi suối tóc buông lơi

Thêu thùa từng sợi tơ trời nghiêng nghiêng

 

Lá reo ngẫu khúc tháng Giêng

Én bay dẫn lối du miên vào mùa

Thương người mắt ướt lưa thưa

Trời xuân trổ những bông mưa xuống thềm

 

Ngõ về ký ức ru êm

Phiến rêu nâng cánh hoa mềm vừa buông

Dường như văng vẳng hồi chuông

Mùa xuân họa một cánh chuồn bâng khuâng

 

Dáng xuân bẽn lẽn gót trần

Lối xưa hò hẹn đôi lần chiêm bao

Bàn tay bổi hổi hôm nao

Trao em một đóa ca dao nồng nàn…

Trần Thanh Thoa


Ý kiến bạn đọc


(Video) Niềm tin, kỳ vọng về kỷ nguyên phát triển mới của đất nước
Những ngày này, cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với niềm tin và nhiều kỳ vọng vào những quyết sách mang tầm chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quê hương, đất nước.