Multimedia Đọc Báo in

Vàng ngát mùa hoa

09:32, 13/02/2024

Khi gió ấm xua tan làn giá buốt

Nắng ban mai bừng nở hoa vàng

Trên con phố sương mềm cỏ ướt

Rải sắc vàng vào cõi mênh mang

 

Phố núi vui nét nhạc dịu dàng

Nơi cất giữ tháng ngày còn trẻ

Nơi ngõ mới đường nhiều nhánh rẽ

Cỏ hiền ngoan đợi dáng hương về

 

Những phiến lá xanh vẫy gọi em

Cho người đã xa hun hút phố

Như vết chim trời ngàn mướt gió

Biệt núi đồi mòn dấu chân quen

 

Tận lưng đồi hoa vàng rực rỡ

Gửi niềm thương tiếng lá lao xao

Ngơ ngác chờ người hoe mắt nhớ

Mùa vàng tan trong nắng thuở nào

Phan Văn Vinh


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.