Multimedia Đọc Báo in

Mắt biếc hạ xưa

07:16, 24/03/2024

Một chút mây vờn lay nắng hạ

một trưa nào sỏi đá buồn tênh

ai đi ngang một miền xa lạ

cho xin còn chút nhớ trong ta

 

Nắng tháng ba nghiêng mình lá đổ

quán trưa ngồi phố xá lặng thinh

chỉ có chút tình xưa chợt gọi

dỗi hờn chi gió khẽ miên man

 

Nghe tháng ba ngập ngừng hạ nhớ

hỏi em còn giữ lại gì không

một chút mênh mông lần xưa đó

anh chưa về phố cũ lạc nhau

 

Anh chưa về nắng hạ trôi mau

gầy nhung nhớ trơ cành lá biếc

chốn xưa đây người xưa biền biệt

khúc hạ nào da diết tìm nhau

 

Trưa xuống phố chẳng hiểu vì sao

câu hỏi nhỏ đau lòng quá vậy

em về xa là xa từ ấy

hạ cũng thôi còn trong mắt xưa.

Phan Duy


Ý kiến bạn đọc