Multimedia Đọc Báo in

Bằng lăng ơi...

08:44, 19/05/2024

Mùa về mang theo hoa tím

đan hiền năm ngón tay ngoan

em hái khoảng trời thương nhớ

tháng năm giấu một giận hờn

 

Ơ kìa, hoa rơi mênh mang

thơ anh dỗ dành chẳng được

đành thôi chiều nay lang thang

cầm tay nỗi buồn đã chuộc.

 

Mùa về trên vai hoa tím

áo em cũng tím huy hoàng

nắng chiều ngang qua cửa lớp

đậu vào mắt biếc bâng khuâng

 

Ơ kìa, hoa rơi miên man

ngẩn ngơ chạm vừa tóc rối

mùa thơm lên những mơ màng

tháng năm dại khờ quá đỗi.

 

Mùa lỡ mang lời nói dối

tím buồn neo mắt người thương

anh mang hoa về chuộc lỗi

cho màu tím mãi còn vương…

Ngô Thế Lâm


Ý kiến bạn đọc