Multimedia Đọc Báo in

Thị thành bỏ lại…

08:44, 19/05/2024

Chiều về qua ngõ ngày xưa

Còn nghe hương lúa vẫn chưa phai mờ

Cánh cò chở những giấc mơ

Về trong nỗi nhớ lơ thơ mắt buồn.

 

Con đường ướt đẫm mưa tuôn

Sân nhà vắng bóng cánh chuồn soi gương

Khói chiều từng sợi vấn vương

Trắng miền ký ức về thương quê nhà.

 

Cha còn đồng vắng ruộng xa

Lưng trần cõng nắng về qua ngõ chiều

Lối về bước thấp liêu xiêu

Thấy trong màu nắng những điều lặng thinh.

 

Trăng vàng soi bóng lung linh

Con đò gác mái nghiêng mình lẻ loi

Đường về quê mẹ xa xôi

Thị thành bỏ lại ngày tôi đã già...

Huỳnh Thị Mộng Tuyền


Ý kiến bạn đọc