Multimedia Đọc Báo in

Nỗi niềm tháng Bảy

09:01, 26/07/2024

Về đi anh!

Em nói mà anh nghe rõ không?

Tiếng nghẹn nấc trong đêm dài giá lạnh

Lời thề xưa còn văng vẳng bên tai

Đã qua rồi xuân thì con gái

Vẫn ngóng bước chân, mà anh mãi không về.

 

Về đi anh!

Đất nước bao năm hòa bình thống nhất

Mà anh xa em bao giờ trở lại

Đêm nối đêm gối buồn chăn lạnh

Mong được gặp anh trong những giấc mơ

Vì Tổ quốc bình yên bao người ngã xuống

Cờ đỏ tung bay trong khúc hát vút cao.

 

Về đi anh!

Tháng Bảy mưa ngâu tuôn trào nước mắt

Đồng đội về đây hàng ngang hàng dọc

Anh ở đâu trong lòng Tổ quốc?

Việt Nam, Việt Nam!

 

Anh ở đâu trong lòng Tổ quốc?

Hãy nói đi anh

Em thương nhớ

Đợi chờ!

Nguyễn Hồng Giang


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm