Multimedia Đọc Báo in

Về bên mẹ

08:39, 20/10/2024

Thị thành muôn nẻo cách xa

Còn vương lọn khói bếp nhà năm xưa

Gốc cau chum nước chờ mưa

Bữa chiều vẫn nếp cà dưa mặn mòi

 

Nửa đời phố thị đưa thoi

Vài bông súng tím nhỏ nhoi ao nhà

Chợ quê mấy quãng đường xa

Còn mong tấm bánh đồng quà trẻ thơ

 

Bây giờ tóc mẹ bạc phơ

Lưng còng chân chậm mắt mờ tháng năm

Lá dâu rút ruột đời tằm

Câu ca mẹ đọc xa xăm một thời

 

Mát lành gầu nước giếng khơi

Hoa cau hoa bưởi lặng rơi ngõ nhà

Chân rơm chiêm chiếp tiếng gà

Cho con về lại ngày xa thuở nào

 

Lắng trong tục ngữ, ca dao

Cho con về lại ngọt ngào tuổi thơ.

Nguyễn Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Cỏ may tháng mười
08:39, 20/10/2024
Bình yên với nắng
16:44, 12/10/2024
Về quê
16:44, 12/10/2024
Tình thân
16:43, 12/10/2024
Quán trong mưa
15:03, 06/10/2024
(Video) Những ngôi nhà thắm tình đoàn kết
Đề án xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không chỉ góp phần thiết thực bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước mà còn là một trong những chương trình trọng điểm, ý nghĩa chào mừng Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 -22/11/2024).