Multimedia Đọc Báo in

Mẹ

07:19, 18/10/2025

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa

                                    (Ca dao)

Mẹ là ngọn gió ban mai,

Ru con giấc ngủ trên vai tháng ngày,

Là sương thấm giọt heo may,

Là trăng nghiêng bóng, là tay vỗ về.

 

Mẹ là bến nước sông quê,

Là con đò nhỏ​, bộn bề gió sương.

Tóc xanh hóa trắng canh trường

Chở bao năm tháng, chở thương một đời.

 

Mẹ là tia nắng rạng ngời,

Ấm lòng con những khi trời sang đông.

Dẫu cho năm tháng hao mòn,

Tình yêu của Mẹ ​mãi còn vẹn nguyên.

 

Con đi trăm nẻo, khắp miền

​Không quên hình ảnh mái hiên quê nhà.

Bờ hiên in bóng mẹ già

Chõng tre, ngồi ngóng con xa trở về.

 

Cả đời gắn bó chân quê

Ngổn ngang lòng Mẹ, bộn bề lo toan.

Trải đời bao nỗi gian nan

Trái tim Mẹ vẫn ngập tràn yêu thương.

Duy Xuân


Ý kiến bạn đọc