Dã quỳ

Dã quỳ phơi vàng lối nhỏ

Nhuộm chiều vàng võ ngoại ô

Nhà em cuối con dốc đỏ

Vàng xanh thiên lý đương hoa

 

Tôi nhớ năm xưa cuối phố

Tôi đưa em rẽ lối nì

Ba lô, phong thư mới mở

Lời thề em đợi, anh đi

 

Chiều ni mình tôi dốc đỏ

Dừng chân trước ngõ quen gầy

Ngọn đồi ngày xưa hoang cỏ

Thời gian hoa trái xanh dày

 

Lửa ấm mấy niên quân ngũ

Ba lô riêng một phong thư

Ký ức con đường dốc cũ

Tinh mơ sương phủ mịt mù

 

Dã quỳ phơi vàng lối nhỏ

Thương lắm K’Lang, H’Linh

Dẫu đôi uyên ương máu rỏ

 Bên nhau rạng tỏ cuộc tình

 

Từ Hải, là tôi trước ngõ

Dã quỹ vàng nở đung đưa

Không gian bỗng nhiên bùng nổ

Ô kìa cơn gió ngày xưa…

                     Mùa Dã quỳ 2025

Dương Lữ Yên

Ý kiến của bạn