An cư trên vùng lũ dữ

Giữa tiết xuân rộn ràng, trên vùng đất từng oằn mình sau thiên tai, niềm vui an cư đang hiện rõ trong từng ánh mắt, nụ cười của người dân phía Đông Đắk Lắk. Từ “Chiến dịch Quang Trung”, những căn nhà mới vững chãi không chỉ mang đến mái ấm, mà còn mở ra sinh kế, khơi dậy niềm tin để cuộc sống dần hồi sinh.

Mái ấm nghĩa tình

Khi nắng xuân hong khô nền đất còn in dấu bùn non, các thôn xóm từng chịu thiệt hại nặng nề ở Sơn Hòa, Hòa Thịnh, Đồng Xuân… rộn ràng hơn bởi tiếng cười trong những mái ấm nghĩa tình vừa kịp hoàn thành trước thềm năm mới.

Ngồi trong ngôi nhà còn vương mùi sơn mới, vợ chồng ông Nguyễn Trọng Phê ở thôn Đông Hòa (xã Sơn Hòa) vẫn chưa nguôi xúc động. Căn nhà mới khang trang hôm nay đã thay căn nhà gắn bó cả đời người không còn sau lũ. Với ông bà, đó không chỉ là chỗ ở, mà là món quà xuân lớn nhất cuộc đời. Ông Phê xúc động chia sẻ: “Cả đời tôi chưa bao giờ dám mơ có căn nhà kiên cố như thế này. Có chỗ trú an toàn, Tết này vợ chồng tôi mới thật sự được ăn Tết”.

Vùng “rốn lũ” xã Hòa Thịnh đã bừng lên sức sống mới từ Chiến dịch Quang Trung.
 

Những căn nhà hoàn thành trước thềm năm mới không chỉ giải quyết chỗ ở trước mắt, mà còn tạo điểm tựa tinh thần, giúp bà con yên tâm ổn định cuộc sống, từng bước khôi phục sinh kế và vững tin vào tương lai. Những mái ấm hồi sinh ấy là minh chứng sinh động cho cam kết của tỉnh - nói đi đôi với làm, để niềm tin của nhân dân tiếp tục được bồi đắp và lan tỏa”.

 
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Tại xã Hòa Thịnh, nơi từng được xem là “rốn lũ”, sắc xuân năm nay hiện lên rõ rệt khi số lượng nhà trong Chiến dịch Quang Trung đều được hoàn thiện kịp trước Tết. Trong căn nhà mới, bà Trần Thị Duyệt rưng rưng: “Nếu không có Đảng, Nhà nước lo cho dân, bà cháu tôi không biết bấu víu vào đâu để sống tiếp”.

Không khí xuân lan tỏa khắp các thôn xóm khi trước hiên những căn nhà mới, cờ Tổ quốc tung bay trong nắng sớm. Với người dân vùng lũ, xuân năm nay đến không chỉ bằng hoa trái, mà bằng cảm giác bình yên khi đã có nơi che mưa, chắn gió, có chỗ an toàn để gửi gắm niềm tin vào ngày mai.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5, nhấn mạnh: “Việc thực hiện Chiến dịch Quang Trung không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Chiến dịch là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, nghĩa tình”.

 

Tái thiết sinh kế, niềm tin đâm chồi

Không dừng lại ở những mái nhà, Chiến dịch Quang Trung còn mở ra hành trình tái thiết cuộc sống cho người dân vùng thiên tai. Trong những căn nhà mới, nhịp sống đang dần trở lại: ruộng vườn được cải tạo, nương rẫy xanh màu tái sinh, đàn gia súc từng bước được gây dựng lại. Có chỗ ở ổn định, bà con thêm vững tâm lao động, mạnh dạn đầu tư sản xuất.

Ông Võ Trọng Đàng ở thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh) cho biết, ngày nhận chìa khóa căn nhà mới, niềm vui với ông như được nhân lên khi gia đình còn được hỗ trợ lúa giống để khôi phục sản xuất. “Có nhà, lại được hỗ trợ thêm lúa giống thì như được tiếp thêm sức mạnh. Gia đình tôi ra đồng gieo sạ trong niềm vui mà lâu lắm rồi mới có lại”, ông Đàng nói, mắt ánh lên hy vọng.

Chiến sĩ Sư đoàn 377 cùng trang trí nhà với gia đình ông Ngô Chim (xã Tuy An Đông) để đón năm mới.

Cách đó không xa, chị Lê Thị Hiền đang đứng cạnh ruộng mạ non xanh mướt từ những hạt giống được hỗ trợ. Chị nghẹn ngào nói: “Giờ có nhà rồi, con tôi có chỗ học đàng hoàng, vợ chồng tôi mới dám tính chuyện làm ăn lâu dài. Mất mát nhiều lắm, nhưng được quan tâm thế này, mình phải ráng đứng lên”.

Ngày dọn về căn nhà mới, vợ chồng anh Võ Văn Luận và chị Võ Thị Kim Loan ở thôn Tân Vinh (xã Đồng Xuân) lặng đi hồi lâu, như để tin rằng một chặng đường mới đã thực sự mở ra. Với chị Loan, mái nhà vững chãi hôm nay là chỗ dựa để vợ chồng yên tâm quay lại ruộng rẫy. “Có nhà rồi, mình bớt lo chuyện ăn ở, chỉ còn tập trung làm lụng. Được hỗ trợ hạt giống, vợ chồng tôi sẽ cố gắng gây dựng lại từng chút một”, chị Loan bộc bạch.

Theo đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành và vượt kỳ vọng ban đầu. Chiến dịch được triển khai trong điều kiện khẩn trương, thời gian gấp rút nhưng tỉnh xác định phải làm chắc chắn, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn và bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân. Từng căn nhà được hoàn thiện đều có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đồng thời gắn với việc rà soát nhu cầu sản xuất, sinh kế của từng hộ để có hỗ trợ phù hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Từ những mái ấm nghĩa tình của “Chiến dịch Quang Trung”, mùa xuân đang hiện hữu trong từng ánh mắt, nụ cười và trong khát vọng dựng xây cuộc sống mới của người dân vùng lũ. Xuân này, niềm vui an cư đã tiếp thêm động lực để bà con vững bước trên con đường mưu sinh, hướng về tương lai bình yên, bền vững hơn. 

Như Hương Thảo
 

Ý kiến của bạn