Sau một năm tất bật nơi đất khách, những người con xa quê hối hả gói ghém bộn bề để kịp những chuyến xe đoàn viên vào dịp Tết đến Xuân về.
Tốt nghiệp đại học và bén duyên với mảnh đất Đắk Lắk từ năm 2021, chị Hồ Thị Ngọc Ánh (quê tỉnh Nghệ An), giáo viên Trường THCS và THPT Tây Nguyên luôn chọn về quê đón Tết. Chị Ánh tâm sự, nghề giáo may mắn hơn các ngành nghề khác là mỗi năm có hai kỳ nghỉ để về thăm nhà, nhưng cảm giác được về quê đón Tết mang một phong vị rất riêng. Đó là sự chộn rộn, là cảm giác đếm ngược từng ngày để được hít hà mùi khói bếp đặc trưng của dải đất miền Trung nắng cháy da, rét cắt thịt.
Chị Ánh chia sẻ: "Dù chặng đường từ Đắk Lắk về Nghệ An khá xa nhưng chỉ cần nghĩ đến giây phút được gặp bố mẹ, ông bà sau nhiều tháng xa cách, bao mệt mỏi dường như tan biến. Tết ở quê có cái rét, có nồi bánh chưng đỏ lửa xuyên đêm và những câu chuyện bên mâm cơm tất niên. Đó là những giá trị tinh thần vô giá với tôi".
Hành trang về quê của cô giáo trẻ năm nay ngoài chút hơi ấm mang theo còn là những gói cà phê thơm nồng, những sản vật của đại ngàn Tây Nguyên. Chị bảo, mang chút “nắng vàng” của Đắk Lắk về giữa cái rét của Nghệ An cũng là cách để chị kể cho gia đình nghe về mảnh đất thứ hai mà mình đang gắn bó.
![]() |
| Để tiết kiệm thời gian, nhiều người lao động xa quê lựa chọn hàng không để về sum họp với gia đình trong những ngày nghỉ Tết. |
Anh Nguyễn Hữu Đức, kỹ sư thi công trên công trường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang tất bật cho những ngày làm việc cuối cùng của năm cũ. Anh cũng đang đếm ngược thời gian để về đón Tết với vợ con ở quê nhà. Dân công trường dẫu rắn rỏi nhưng những ngày cận kề Tết, lòng anh vẫn trào dâng những niềm xốn xang khó tả.
Tết này, niềm vui của anh Đức và những người thợ trên công trường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột như nhân đôi khi được công ty bố trí chuyến xe miễn phí về quê đoàn viên. Đây không đơn thuần là một chuyến đi mà còn là món quà tinh thần quý giá, giúp anh Đức và kỹ sư, công nhân công trường trút bỏ nỗi lo về chi phí, tàu xe, để dành trọn số tiền tích cóp được cho một cái Tết no ấm bên gia đình. Anh Đức cho biết: "Quà tôi mang về quê là những túi cà phê rang xay thơm nồng dành cho hội bạn cũ thời “chăn trâu cắt cỏ”, là những hộp hạt mắc ca, hạt điều giòn rụm - thức quà mà vợ và các con vẫn hằng mong đợi mỗi khi bố đi làm xa về".
![]() |
| Những chuyến xe cuối năm chở theo bao nỗi niềm mong ngóng của những người con xa quê. |
Những ngày cuối năm, tại các bến xe, sân bay, không khí trở nên hối hả hơn bao giờ hết. Tùy thuộc vào điều kiện, mỗi người lựa chọn phương tiện phù hợp để về nhà, người chọn hàng không để rút ngắn dặm dài, người kiên nhẫn gửi mình trên những chuyến xe khách xuyên đêm và cũng không ít “phượt thủ” chọn xe máy làm bạn đường để tiết kiệm chi phí và tự do chủ động hành trình trở về. Dù bằng phương tiện gì, dường như sự mệt nhọc của hành trình dài đều bị đẩy lùi bởi niềm háo hức được đoàn viên với gia đình của những người con lập nghiệp xa quê.
Với mỗi người xa quê, về quê đón Tết không chỉ dừng lại ở bữa cơm đoàn viên, mà là sự tìm về gốc rễ, tìm về với tình thân và để thấy rằng, dẫu vạn dặm xa xôi, quê nhà vẫn luôn là nơi ấm áp và bình an nhất.
Hoàng Tuyết


