Đóa pơ-lang dưới sắc cờ quyết thắng

Những ngày xuân mới cận kề, cũng là lúc Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Thị Trinh (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) bước vào giai đoạn bận rộn nhất. Chị liên tục tham gia tại các buổi tập, các chương trình nghệ thuật, hoạt động tuyên truyền phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Đóa Pơ-lang rực rỡ ở A50, A80

Trên sân khấu dã chiến giản dị hay trong hội trường trang nghiêm, Thị Trinh - nữ quân nhân với vóc dáng mảnh mai, nụ cười hiền vẫn luôn tỏa sáng theo cách rất riêng.

Năm 2025 là một năm ghi dấu ấn đậm nét trong cuộc đời binh nghiệp của nữ chiến sĩ dân tộc M’nông này khi chị vừa hoàn thành xuất sắc vai trò nghệ sĩ, vừa là nữ quân nhân duy nhất của Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Nông (cũ) tham gia hai sự kiện trọng đại của đất nước: Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (A50) và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (A80).

Trung tá QNCN Thị Trinh (giữa) biểu diễn văn nghệ trong một sự kiện của lực lượng vũ trang Đắk Lắk.

Mỗi đợt tập luyện A50, A80 đều kéo dài với thử thách cao độ về thể chất và ý chí. Thế nhưng, với tinh thần “tất cả vì nhiệm vụ thiêng liêng”, chị và đồng đội đã kiên cường vượt qua mọi giới hạn bản thân. Để rồi, trong khoảnh khắc cả nước dõi theo những bước chân đều tăm tắp trên lễ đài, niềm tự hào dâng trào trong ánh mắt mỗi người lính.

Nghệ sĩ đa tài mang màu xanh áo lính

Được ví như “linh hồn” của Đội Tuyên truyền văn hóa cơ sở, Thị Trinh đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật ngay từ những ngày đầu nhập ngũ. Vừa khoác lên mình bộ quân phục, chị đã được đơn vị tin tưởng giao vai chính trong một vở kịch tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng Quân khu 5. Vai diễn người vợ của một đối tượng bị kẻ xấu xúi giục vượt biên trái phép đòi hỏi chiều sâu nội tâm và khả năng nhập vai tinh tế. Dù là diễn viên trẻ tuổi nhất hội diễn thời điểm đó, Thị Trinh đã thể hiện xuất sắc sự đau khổ, giằng xé nội tâm giữa tình cảm gia đình và lý tưởng cách mạng. Vai diễn chạm đến cảm xúc khán giả, mang về cho chị danh hiệu Diễn viên xuất sắc nhất - một dấu mốc quan trọng mở ra hành trình nghệ thuật bền bỉ sau này.

Từ đó, sự đa năng của Thị Trinh ngày càng được khẳng định. Chị có thể hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau: từ phản diện xảo quyệt, người phụ nữ nghèo khổ, người mẹ Tây Nguyên nhân hậu, cho đến những nhân vật đời thường gần gũi. Mỗi vai diễn đều được chị thể hiện bằng sự chân thật, mộc mạc, khiến khán giả nhiều khi quên đi hình ảnh người quân nhân nghiêm nghị ngoài đời thường.

Trung tá QNCN Thị Trinh.

Không chỉ diễn xuất, Trung tá QNCN Thị Trinh còn sở hữu giọng hát giàu nội lực, mang đậm âm hưởng Tây Nguyên đại ngàn. Chị hát nhuần nhuyễn dân ca M’nông, Êđê, các ca khúc cách mạng, cũng như âm nhạc hiện đại. Chị cùng đơn vị gặt hái nhiều giải thưởng cấp tỉnh, quân khu và toàn quân. Riêng bản thân chị đã 6 lần nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; 3 lần được phong quân hàm trước niên hạn…

Sau sáp nhập tỉnh, Trung tá QNCN Thị Trinh về nhận nhiệm vụ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Dẫu công tác ở đơn vị nào, hình ảnh người nữ quân nhân dân tộc M’nông miệt mài tập luyện, say sưa trên sân khấu, hay lặng lẽ ngoài thao trường vẫn âm thầm tỏa sáng. Ở chị, người ta thấy rõ vẻ đẹp của người lính thời bình: vững vàng trong kỷ luật, mềm mại trong nghệ thuật và bền bỉ trong cống hiến.

Quỳnh Anh

Ý kiến của bạn