Đồng hành cùng con - Hành trình của yêu thương, đó là tên một cuộc thi đã chạm đến trái tim nhiều gia đình có con bị bại não. Mỗi câu chuyện là những lát cắt đời sống chân thực của các gia đình có con mắc căn bệnh đầy thử thách này.
Là một trong những người tham gia cuộc thi, chị Bùi Thị Phương Trang (trú xã Ea Knuếc) chia sẻ, khi biết tin Chi hội Trẻ bại não tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc thi trên, ban đầu, chị lưỡng lự vì cảm thấy tự ti, ngại ngùng vì hoàn cảnh. Nhưng khi hiểu rõ mục đích và ý nghĩa nhân văn của cuộc thi, chị đã mạnh dạn tham gia, giãi bày câu chuyện gia đình mình.
![]() |
| Niềm vui của chị Bùi Thị Phương Trang. |
Chị Trang kể, vợ chồng chị có 2 người con, bé Nguyễn Ngọc Bảo Trâm là con gái đầu, phát hiện mắc bệnh bại não trong một lần đi khám ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) khi bé hơn 1 tuổi.
Nhận kết quả khám bệnh của con, vợ chồng chị như ngã quỵ, thương cho số phận đứa con bé bỏng. Nhưng rồi, vợ chồng chị động viên nhau vững bước đồng hành cùng con.
“Nuôi con mắc bệnh bại não là việc không dễ dàng. Con tập đi từng bước rất chậm, có khi vài tháng mới tiến bộ một chút. Nhìn con chập chững bước đi từng đoạn, bi bô gọi mẹ, gọi bố, cả nhà mừng rơi nước mắt. Năm nay, Bảo Trâm 12 tuổi, là niềm an ủi của cả gia đình tôi”, chị Trang bày tỏ.
Cùng tham gia cuộc thi, chị Trần Thị Thanh Thúy (phường Thành Nhất) tâm sự, bé Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2012) con chị do bị tổn thương não từ lúc còn trong giai đoạn thai kỳ nên cháu nhận thức chậm so với các bạn đồng trang lứa. Chị phải hỗ trợ cháu rất nhiều trong mọi sinh hoạt thường ngày.
Theo chị Thúy, cuộc thi đã mở ra một không gian để các bậc cha mẹ có con mắc bệnh bại não tự tin thổ lộ câu chuyện chăm sóc con, điều mà trong cuộc sống họ ít khi dám kể. Khi đọc những bài dự thi khác, chị cảm thấy được sẻ chia khi nhận ra không chỉ gia đình chị, mà còn rất nhiều gia đình khác cũng đang đồng hành cùng con trên hành trình yêu thương.
Không chỉ những bậc cha mẹ bộc bạch tâm tư, các bé mắc căn bệnh nghiệt ngã này cũng bày tỏ nỗi lòng. Như bài dự thi của bé Trương Trần Ngọc Ánh, trú xã Ea Riêng: "...Có những ngày con mệt mỏi, tủi thân và lo lắng, khi con chậm hơn bạn bè, khi nghe những câu nói vô tình làm tim nhói đau. Đã có lúc, con muốn buông xuôi, tự hỏi vì sao con lại phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Nhưng may mắn, con vẫn được bố mẹ và gia đình hết mực yêu thương, con biết ơn và trân trọng điều đó. Con mong con và những bạn có hoàn cảnh như con được cộng đồng thương cảm, yêu thương, truyền thêm động lực để chúng con tự tin bước tiếp hành trình cuộc đời”.
Bé Ánh được phát hiện mắc bệnh bại não khi mới 6 tháng tuổi, dù được bố mẹ đưa đi chạy chữa ở nhiều nơi nhưng Ánh không thể khỏi bệnh hoàn toàn. Ánh năm nay 16 tuổi, cùng sự hỗ trợ của bố mẹ, em đã viết bài gửi đến cuộc thi với thông điệp mong được sẻ chia cùng tinh thần lạc quan.
![]() |
| Khoảnh khắc đời thường của bé Nguyễn Ngọc Bảo Trân và mẹ. |
Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Chi hội trưởng Chi hội Trẻ bại não tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện nay, chi hội có hơn 220 thành viên. Cuộc thi "Đồng hành cùng con - Hành trình của yêu thương” được tổ chức từ ngày 1 đến 25/1/2026.
Dù là năm đầu tiên tổ chức, nhưng đã thu hút được hơn 20 bài dự thi với nội dung xúc động, chân thật. Mỗi câu chuyện được sẻ chia, không chỉ người viết được giải tỏa, mà cộng đồng cũng có thêm sự thấu hiểu, cảm thông đối với những gia đình có con mắc bệnh bại não.
Những bài dự thi như là ngọn nến nhỏ được thắp lên, và khi nhiều ngọn nến cùng tỏa sáng, sẽ lan tỏa sự ấm áp, trở thành động lực để các gia đình vững bước trong hành trình yêu thương đầy hy vọng.
Anh Dũng


