Xây Nhà Tình thương tặng học sinh vượt khó xã Ea M’Droh

Công an xã Ea M’Droh vừa tổ chức Lễ khởi công xây dựng “Nhà Tình thương” tặng gia đình em Phùng Trang Quyên (SN 2013, dân tộc Dao, trú tại thôn Đại Thành), học sinh lớp 6A Trường THCS Ngô Mây. 

Căn nhà được xây dựng theo quy mô nhà cấp 4, nền xi măng, mái lợp tôn, diện tích sử dụng 32m2, tổng kinh phí khoảng 80 triệu đồng.

Kinh phí được huy động từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Công an xã và nguồn xã hội hóa từ các cá nhân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đơn vị đã phối hợp với Đoàn thanh niên, Ban Chỉ huy Quân sự xã, chính quyền địa phương hỗ trợ ngày công xây dựng

1
Trung tá Lê Ngọc Vy, Trưởng Công an xã Ea M’Droh và đại diện Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã thực hiện nghi thức khởi công xây dựng "Nhà Tình thương".

Em Quyên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố đang chấp hành án tại Trại giam Xuân Phước; còn mẹ không có việc làm ổn định, thường xuyên xa nhà. Hiện, cháu Quyên sống cùng em trai là Phùng Trang Cán (SN 2016) và con của chị gái trong căn nhà gỗ đã mục nát, nguy cơ đồ sập mùa mưa bão.

Thiếu sự chăm sóc thường xuyên từ cha mẹ, em Quyên dù còn nhỏ tuổi đã phải gánh vác vai trò "trụ cột" gia đình. Từ ăn uống, sinh hoạt, học tập của 3 thành viên trong gia đình đều do em Quyên lo liệu. Ngoài giờ lên lớp, em Quyên phải đi làm thuê để kiếm tiền trang trải chi phí cho chị em.

Căn "nhà Tình thương" được Công an xã tặng sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng không chỉ là món quà về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp gia đình em Phùng Trang Quyên có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên trong thời gian tới.

Thế Hùng

Ý kiến của bạn