Xã Sông Hinh là một trong những địa phương tạo bước đột phá trong cải cách hành chính để phục vụ người dân, phát triển kinh tế - xã hội
Giữa những vườn cây xanh mát của Đắk Lắk, mùa sầu riêng không chỉ mang theo vị ngọt của vùng đất Cao Nguyên, mà còn mở ra một trải nghiệm rất riêng – nơi du khách được bước vào đời sống của người nông dân, nghe câu chuyện của từng gốc cây và cảm nhận giá trị của một sản vật bằng chính đôi mắt, đôi tay và vị giác của mình.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau của những gia đình có liệt sĩ chưa xác định được danh tính vẫn còn đó. Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin" đang được tỉnh Đắk Lắk quyết liệt triển khai không chỉ là một nhiệm vụ chính trị, mà còn là hành trình tri ân sâu sắc, khẳng định trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.
Những năm 60 của thế kỷ trước, từ các bản làng ở Sơn La, Lai Châu… một bộ phận người Thái rời quê cũ, tìm đến xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, mang theo hành trang là phong tục, tập quán và những nét văn hóa đã gắn bó với họ qua nhiều thế hệ.
Là bí thư chi bộ, đồng thời là người uy tín của buôn Ea Pri, xã Ea Wer, bà Nguyễn Thị Hữu không chỉ tuyên truyền, vận động mà còn dành thời gian lắng nghe những câu chuyện đời thường của bà con.
Trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, show thực cảnh “Ký ức nhà dài” được khán giả mong chờ.
Từ vùng đất khó, ông Vũ Đăng Minh, Trưởng thôn 8, xã Ea Wer, đã mạnh dạn đưa 200 cây giống nhãn T6 từ Hưng Yên về trồng thử nghiệm vào năm 2019.
Nhờ đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhiều dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đang được xúc tiến tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội.
Lần đầu tiên tại Việt Nam, một hành trình đoàn xe bán tải chở nông sản được tổ chức với quy mô lớn chưa từng có. Mỗi chiếc xe mang theo những trái sầu riêng Đắk Lắk cùng niềm tự hào và khát vọng đưa thương hiệu nông sản của vùng đất đại ngàn vươn xa.
Từ một loại trái cây quen thuộc, sầu riêng Đắk Lắk nay bước vào một không gian trải nghiệm hoàn toàn mới, thăng hoa trong nghệ thuật ẩm thực đương đại.
Tối 15/8, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 chính thức khai mạc tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột. Với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”, sự kiện đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của nông sản chủ lực vùng đất bazan.
Từ chỗ gắn với những chuyến đi rừng, phục vụ đời sống và du lịch, voi ở Đắk Lắk đang dần được nhìn nhận theo một cách khác. Con người không chỉ khai thác những giá trị mà voi mang lại, mà ngày càng chú trọng chăm sóc, bảo vệ và tạo điều kiện để chúng được sống theo cách gần với tự nhiên hơn.
Đắk Lắk đang chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng năng suất sang nâng cao chất lượng, bảo vệ môi trường và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Trong quá trình ấy, nhiều thanh niên đã tiên phong thay đổi cách làm, hướng đến nền nông nghiệp xanh và bền vững.
