Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ có một làng quê bình yên mang đậm hơi thở văn hóa của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Đó là làng Quảng Hòa, thuộc thôn Tam Lập, xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk – nơi phần lớn người Nùng An từ tỉnh Cao Bằng vào sinh sống và lập nghiệp.
Mỗi ngày, khi công việc riêng đã tạm gác lại, những người thợ cắt tóc trong nhóm của anh Trần Kim Đan ở phường Buôn Ma Thuột lại dành thời gian để làm một việc đặc biệt. Đó là mang nghề của mình đến phục vụ miễn phí cho người dân.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích lúa, sắn trên địa bàn một số xã khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk đứng trước nguy cơ ngập úng, hư hỏng. Trong điều kiện thu hoạch gặp nhiều khó khăn, chính quyền và các lực lượng tại chỗ đang cùng người dân tranh thủ thu hoạch những diện tích có thể đưa ra khỏi vùng ngập.
Nằm giữa buôn Kmrơng Prŏng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, Bảo tàng Ama H’Mai rộng hơn 1.000 m² lưu giữ hàng nghìn hiện vật gắn với đời sống, văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên. Đây là một trong 3 bảo tàng tư nhân được cấp phép hoạt động tại Đắk Lắk.
Giữa đại ngàn Tây Nguyên, có những nơi lưu giữ ký ức của cả một buôn làng. Với người Êđê, bến nước, không chỉ là nơi lấy nước sinh hoạt, mà còn là biểu tượng của sự sống, của niềm tin tâm linh và sự gắn kết cộng đồng.
Nông nghiệp xanh không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành thực tiễn sinh động trên những cánh đồng Đắk Lắk. Với mô hình lúa giảm phát thải, nông dân đang thay đổi hoàn toàn thói quen: sạ thưa hơn, bón phân hợp lý và thu gom 100% rơm rạ. Đây là bước tiến quan trọng để tỉnh kiến tạo nền nông nghiệp bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Giữa màu xanh của núi rừng, những cây non đang được gieo xuống đất, mở thêm cơ hội giữ đất, giữ nước và bảo vệ cuộc sống người dân vùng rừng. Với hơn 24 nghìn héc-ta rừng và đất rừng được quản lý, phát triển rừng đang được Ban Quản lý rừng phòng hộ Lắk, tỉnh Đắk Lắk xác định là nhiệm vụ quan trọng, song hành với bảo vệ rừng.
Trở lại Cư Pơng hôm nay, những con đường dẫn về các khu dân cư đã khang trang hơn, những vườn cà phê, hồ tiêu, sầu riêng bạt ngàn, xanh ngát. Giữa các buôn làng, những “mắt thần” an ninh đã và đang hiện diện trên nhiều tuyến đường, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, để người dân yên tâm lao động, sản xuất.
Tại các đô thị, cây xanh đóng vai trò là "lá phổi sống" giúp điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, việc lựa chọn và phát triển các loài cây bản địa phù hợp với điều kiện khí hậu đang từng bước tạo nên những không gian xanh, gần gũi với thiên nhiên.
Ở xã Ea Wer, hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính đang được nhìn nhận theo cách rộng hơn: Không chỉ giải quyết một bộ hồ sơ, mà còn giúp người dân biết cách tiếp cận thông tin chính thống và từng bước làm chủ các tiện ích số.