Multimedia Đọc Báo in

Hoàn cảnh khốn khó của một nông dân

09:17, 22/08/2021

Hoàn cảnh gia đình vốn khó khăn, mới đây anh Hoàng Văn Nghĩa (SN 1980, ở thôn Thạch Hà, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar)  bị ngã chấn thương nặng khi hái sầu riêng khiến gia cảnh càng khốn khó.

Vợ chồng anh Nghĩa làm nông nhưng đất đai ít, phải đi làm thuê để kiếm tiền nuôi ba con ăn học. Cả nhà sống trong căn nhà gỗ đã dựng lâu năm, xuống cấp, dột nát nhưng chưa có tiền sửa chữa.

Đầu tháng 8-2021, khi trèo cây hái sầu riêng, chẳng may anh Nghĩa bị ngã xuống đất, bị đa chấn thương, gãy 10 xương sườn bên trái, 2 đốt xương sống bật ra, đứt tủy. Dù được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiến hành phẫu thuật, mổ đốt sống nhưng do đứt tủy nên hai chân của anh bị liệt, vẫn nằm bất động.

Chị Xuân chăm chồng ở bệnh viện.

Khi chồng bị tai nạn, vợ anh Nghĩa là chị Bùi Thị Xuân phải vay mượn khắp nơi để có tiền đóng viện phí và chăm chồng nằm viện. Bố mẹ ở viện, ba đứa con của anh chị ở nhà tự chăm sóc nhau. Ông Lê Quang Bất, Chủ tịch UBND xã Ea Tul cho biết, trước hoàn cảnh éo le của gia đình anh Nghĩa, địa phương đã kêu gọi hỗ trợ ban đầu, trực tiếp đến gia đình thăm các con anh. Nhưng do anh Nghĩa bị chấn thương rất nặng, thời gian điều trị kéo dài và tốn kém trong khi gia đình lại rất khó khăn, nên rất cần sự chung tay hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm để giúp anh Nghĩa vượt qua lúc éo le này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: chị Bùi Thị Xuân, ở thôn Thạch Hà, xã Ea Tul (huyện Cư M’gar), số điện thoại: 0356.659.228; hoặc quỹ Tấm lòng vàng, Báo Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, số tài khoản: 115000061544 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk.

Trung Hải

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.