Multimedia Đọc Báo in

Cán bộ Cảnh sát giao thông huyện Cư M’gar tiếp tục hỗ trợ một thí sinh quên mang giấy tờ trong buổi thi môn Toán

15:42, 28/06/2023

Chiều 28/6 cán bộ Đội CSGT – Trật tự, Công an huyện Cư M’gar tiếp tục hỗ trợ một thí sinh quên thẻ Căn cước công dân đến điểm thi kịp thời.

Thượng úy Nguyễn Duy Hào, cán bộ Đội CSGT – Trật tự, Công an huyện Cư M’gar cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn giao thông ở điểm thi Trường THPT Lê Hữu Trác, một thí sinh quên thẻ Căn cước công dân nhờ hỗ trợ chở về nhà để lấy giấy tờ. Anh lập tức dùng xe chuyên dụng chở thí sinh về nhà để lấy giấy tờ và nhanh chóng chở quay lại điểm thi kịp vào phòng thi.

Thượng úy Nguyễn Duy Hào, cán bộ Đội CSGT – Trật tự, Công an huyện Cư M’gar chở thí sinh về nhà lấy giấy tờ cá nhân.
Thượng úy Nguyễn Duy Hào, cán bộ Đội CSGT – Trật tự, Công an huyện Cư M’gar chở thí sinh về nhà lấy giấy tờ cá nhân.

Ngoài ra, Đội cũng phối hợp với Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và lực lượng thanh niên tình nguyện trên địa bàn huyện hỗ trợ thêm 3 thí sinh đến địa điểm thi muộn.

Cũng trong sáng thi môn Ngữ văn, cán bộ của Đội cũng đã hỗ trợ kịp thời một thí sinh nhầm địa điểm thi.

Hoàng Tuyết – Huyền Diệu


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sầu riêng Krông Pắc – Từ vườn vươn ra thế giới
Krông Pắc – vùng đất từng vang danh với những đồn điền cà phê, nay lại được biết đến nhiều hơn bởi một “ngôi sao mới” - sầu riêng, loại trái cây “vua” của vùng nhiệt đới. Sau hơn hai thập kỷ, Krông Pắc đã trở thành “thủ phủ” sầu riêng của Đắk Lắk, mang theo khát vọng nâng tầm thương hiệu nông sản Việt trên thị trường thế giới.