Multimedia Đọc Báo in

Đâu khó có các anh

09:03, 26/12/2024

Ia Rvê là một xã biên giới còn nhiều khó khăn của huyện Ea Súp với tỷ lệ hộ nghèo cao, thiên nhiên khắc nghiệt, nhưng với sự hỗ trợ, đồng hành của các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê, người dân nơi đây đã cùng nhau vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế và dần ổn định cuộc sống.

Kịp thời có mặt khi dân cần

Đã hơn một năm trôi qua nhưng anh Vi Văn Phúc (44 tuổi, thôn 5, xã Ia Rvê) vẫn chưa nguôi cảm giác bàng hoàng khi thấy căn nhà bị cơn lốc xoáy quét qua làm tốc toàn bộ mái ngói.

“Tháng 4 âm lịch năm 2023, đi làm rẫy vừa về đến nhà, tôi như không tin vào mắt mình khi thấy ngôi nhà không còn nguyên vẹn, mái nhà hầu như biến mất, bên trong đồ đạc đổ bể vương vãi, xung quanh cây cối ngã rạp ngổn ngang. Gắng gượng bình tĩnh, tôi báo tình hình cho Đồn Biên phòng Ia Rvê, ngay sau đó các anh bộ đội đã nhanh chóng có mặt để dựng nhà tạm và giúp tôi dọn dẹp, sửa chữa căn nhà bị hư hại. Vì ngôi nhà cũ đã mục nát nên tôi gom góp tiền và vay mượn thêm của người thân, hàng xóm để sửa sang lại căn nhà chắc chắn hơn. Sau hơn 10 ngày với sự giúp đỡ của mọi người, gia đình tôi đã dần ổn định cuộc sống trong ngôi nhà mới”, anh Phúc chia sẻ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê giúp người dân sửa nhà sau khi bị lốc xoáy. Ảnh: Đồn Biên phòng Ia Rvê cung cấp

Vào thời kỳ cao điểm của mùa khô từ tháng 2 đến tháng 4, hầu hết giếng khoan trên địa bàn xã Ia Rvê đều khô cạn nước. Trong năm 2023 - 2024, tình trạng hạn hán diễn biến khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sinh hoạt và sản xuất của người dân. Đặc biệt thôn 2 là khu vực trọng điểm về thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô khiến nước dùng để ăn uống của người dân và cả nước phục vụ sản xuất, chăn nuôi đều thiếu trầm trọng. Nắm bắt được tình hình đó, giữa tháng 3/2024, Đồn Biên phòng Ia Rvê đã phối hợp với chính quyền địa phương, Ban tự quản và nhân dân thôn 2 khởi công xây dựng giếng nước sạch với tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng. Đến ngày 20/4, công trình giếng nước sạch đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Sau đó, bộ đội đã cùng nhân dân đào lắp hơn 450 m đường ống để đưa nước về tới khu dân cư, góp phần giảm bớt những khó khăn của người dân trong những ngày nắng nóng, khô hạn.

Chị Đinh Thị Điệp (45 tuổi, thôn 2, xã Ia Rvê) tâm sự: “Đến sinh sống và lập nghiệp trên mảnh đất này từ năm 2002, mỗi năm mùa hạn tới, tôi và nhiều bà con xung quanh đây đều lo lắng vì thiếu nước. Những năm trước, chúng tôi đều phải sử dụng tiết kiệm nguồn nước tiếp tế của các chú bộ đội chở đến để ăn uống, sinh hoạt. Năm nay, nhờ có sự quan tâm của chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Ia Rvê mà nước sạch được đưa đến từng nhà, từ nay chúng tôi không còn lo mỗi khi mùa hạn tới, yên tâm sinh sống, làm ăn”.

Trung tá Phạm Văn Thái, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Rvê cho hay: “Để kịp thời có mặt khi người dân cần, giúp họ vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống, chúng tôi đã thành lập, kiện toàn Tổ phòng, chống thiên tai với 10 thành viên là cán bộ đang công tác tại đơn vị. Hằng năm, tổ sẽ triển khai tuyên truyền, vận động nhằm cảnh báo người dân di dời tài sản, chỗ ở trước khi thiên tai xảy ra; khảo sát các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập lụt, cháy rừng... Đồng thời, tham gia hỗ trợ người dân chằng chống, gia cố nhà cửa, công trình, khơi thông cống, rãnh thoát nước, cắt tỉa cây xanh, thu hoạch hoa màu… để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản”.

Nhân lên nhiều việc làm ý nghĩa

Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam, trong những năm qua, Đồn Biên phòng Ia Rvê không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia mà còn chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các mô hình giúp nhân dân trên địa bàn xã phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo; tổ chức lớp học xóa mù chữ, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh; tổ chức các hoạt động “quân – dân y kết hợp” để khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân; thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách… Đến nay, đơn vị đã có hơn 60 lượt đảng viên tham gia sinh hoạt tạm thời tại các chi bộ thôn biên giới; phân công 46 lượt cán bộ đỡ đầu, giúp đỡ 75 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã biên giới Ia Rvê.

Người dân thôn 2 (xã Ia Rvê) phấn khởi khi có nguồn nước sạch dẫn đến tận nhà.

Thiếu tá Nguyễn Đức Hậu, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Rvê cho biết: “Thời gian qua, Đồn Biên phòng Ia Rvê đã thực hiện có hiệu quả các chương trình, mô hình như chương trình “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, chương trình “Nâng bước em đến trường”, chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”… Qua đó, đơn vị đã hỗ trợ 120 em hộ nghèo, mồ côi cho đến năm 18 tuổi; nhận 1 cháu làm con nuôi cùng sinh hoạt với các cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị; nhận đỡ đầu 2 học sinh trên địa bàn xã Ia Rvê với mức hỗ trợ mỗi tháng 500.000 đồng/cháu; vận động hàng trăm suất quà tặng người dân…”.

Anh Đoàn Thanh Nhặn, Thôn trưởng thôn 2 (xã Ia Rvê) bày tỏ: “Nhờ sự hỗ trợ, đồng hành của các cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Ia Rvê, kinh tế cũng như đời sống của người dân tại địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực; vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn được bảo đảm. Hình ảnh các chú bộ đội cùng ăn, cùng ở, cùng lao động với người dân in sâu vào tâm trí của nhiều thế hệ nơi đây; xây dựng mối quan hệ quân dân thêm bền chặt, sâu đậm”.

Thu Thảo


Ý kiến bạn đọc