Multimedia Đọc Báo in

Nữ điều dưỡng hết lòng vì bệnh nhân phong

08:43, 28/02/2025

Với các bệnh nhân Khoa điều trị phong Ea Na (thuộc Trung tâm Da liễu tỉnh), nữ điều dưỡng H'Rit Êban (SN 1989) không chỉ là người chăm sóc, điều trị vết thương, các di chứng, mà còn là chỗ dựa tinh thần giúp họ vượt qua nỗi đau bệnh tật, chiến thắng nỗi cô đơn xa nhà, xa người thân để yên tâm điều trị.

Chị H'Rit Êban sinh ra và lớn lên tại buôn Tuôr A, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana. Tuổi thơ của chị gắn liền với Trại phong Ea Na, nơi mẹ chị đã dành cả cuộc đời để chăm sóc những bệnh nhân phong. Khi H’Rit còn nhỏ, bà nội chị phát hiện mắc bệnh phong và phải vào Trại phong Ea Na để điều trị bệnh.

Chị H'Rit chăm sóc vết thương cho bệnh nhân.

Để chăm sóc bà, mẹ chị đã xin làm cấp dưỡng nấu ăn cho các bệnh nhân, nên từ nhỏ các chị em của H'Rit đã theo mẹ vào trại phong để đem cơm cho các bệnh nhân. Nhìn bà mình và các bệnh nhân hằng ngày phải chịu đau đớn vì bệnh tật, các vết thương lở loét, có người phải cắt cụt tay, chân, H’Rit rất xót xa.

Để góp sức xoa dịu nỗi đau của họ, chị phụ mẹ chăm sóc các bệnh nhân, trò chuyện với họ, kể cho các bệnh nhân nghe những câu chuyện đầy ắp tiếng cười nhằm giúp họ quên đi bệnh tật. Ước mơ trở thành điều dưỡng để chăm sóc bệnh nhân phong cũng nhen nhóm từ đó.

Năm 2016, sau khi tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng, H'Rit Êban viết đơn xung phong về công tác tại Khoa điều trị phong Ea Na. 8 năm trôi qua, cô bé H'Rit ngày nào hay phụ mẹ đưa cơm nay đã thuần thục thay băng, rửa vết thương, tiêm thuốc... cho các bệnh nhân phong. "Nghe nói tới bệnh phong, mọi người đều xa lánh, kỳ thị. Nhưng đối với tôi, các bệnh nhân ở đây đều là người thân, người nhà ruột thịt", H'Rit tâm sự.

Khoa điều trị phong Ea Na hiện có 44 bệnh nhân, trong đó 27 bệnh nhân điều trị nội trú và 17 bệnh nhân điều trị ngoại trú. Các bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh phong nhưng các di chứng để lại khiến hầu hết các bệnh nhân gần như tàn phế, không thể lao động, sản xuất nên nhiều trường hợp bị gia đình, người thân bỏ rơi, phó mặc cho cơ sở điều trị. Vì vậy, ngoài việc điều trị nỗi đau về thể xác, các y, bác sĩ còn phải tìm cách gần gũi, động viên, giúp họ có thêm niềm tin vào cuộc sống.

Chị H'Rit thăm hỏi bệnh nhân.

Trong suốt 8 năm gắn bó với nghề điều dưỡng, chị H’Rit luôn xem công việc chăm sóc người bệnh không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc mà còn là nhiệm vụ cao cả. Với đặc thù của bệnh phong là vết thương rất khó lành, nếu chăm sóc không cẩn thận sẽ gây ra viêm loét dẫn đến phải cắt bỏ nên ngoài việc thường xuyên vệ sinh vết thương, thay băng thì điều dưỡng H’Rit phải theo dõi sát sao từng bệnh nhân để áp dụng chế độ chăm sóc phù hợp, hiệu quả. Nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người già yếu, luôn được chị quan tâm, giúp đỡ từ miếng ăn, giấc ngủ đến việc vệ sinh cá nhân. Nói về nữ điều dưỡng H’Rit, bệnh nhân T.V.N. nhận xét: "H'Rit rất tuyệt vời. Đối với chúng tôi, H'Rit không chỉ là cô điều dưỡng có chuyên môn, tận tụy với nghề mà còn là người con, người cháu mang đến niềm vui, sự an tâm và niềm tin vào cuộc sống".

Với sự tâm huyết, chăm chỉ, trách nhiệm, hết lòng với bệnh nhân, năm 2024 vừa qua, nữ điều dưỡng H’Rit được bầu chọn là nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Giám đốc Sở Y tế tặng giấy khen.

H’Rit chia sẻ, mong muốn của chị là được cống hiến và làm việc lâu dài, gắn bó với các bệnh nhân ở Khoa điều trị phong Ea Na, góp phần xóa bỏ kỳ thị của xã hội đối với bệnh nhân phong và nhanh chóng loại bỏ bệnh phong ra khỏi cộng đồng.

Ngọc Lan – Mai Lê


Ý kiến bạn đọc