Sân chơi ý nghĩa của trẻ mắc bệnh bại não
Với ý nghĩa nhân văn, Cuộc thi ảnh online “Siêu nhân Đắk Lắk du Xuân” đã lan tỏa năng lượng tích cực đến các gia đình có con mắc bệnh bại não.
Cuộc thi trên do Chi hội Trẻ bại não tỉnh Đắk Lắk (thuộc Hội Gia đình trẻ em và người bại não Việt Nam) tổ chức nhằm động viên, khích lệ các gia đình có con mắc bệnh bại não tự tin đưa con hòa nhập cộng đồng; tạo sự cảm thông, chia sẻ từ xã hội với những trẻ em mang trong mình nhiều thiệt thòi về cả trí tuệ, thể chất và ngoại hình.
Các thí sinh tham gia cuộc thi gửi 1 bài viết (nội dung giới thiệu bản thân, thông điệp muốn truyền tải đến cộng đồng và 1 ảnh của mình chụp trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán) đến Fanpage Facebook “Chi hội Trẻ bại não tỉnh Đắk Lắk”. Sau khi được đăng tải, căn cứ vào lượt like, chia sẻ, Ban tổ chức chấm điểm, chọn ra thí sinh đoạt giải.
![]() |
Chị Trần Thị Thành thường xuyên đưa bé Ánh đi chơi và lưu lại khoảnh khắc vui vẻ của con. |
Chị Trần Thị Thành (thôn 10, xã Ea M’Doal, huyện M’Drắk) là mẹ của cháu Trương Trần Ngọc Ánh (SN 2010, đoạt giải Nhì cuộc thi năm 2025) cho biết, Ánh là con gái thứ ba của vợ chồng chị, phát hiện bị bệnh bại não lúc 6 tháng tuổi. Mỗi ngày vợ chồng chị thay phiên nhau chăm sóc con từ việc ăn uống đến tập luyện… Dịp Tết Nguyên đán năm 2024, khi biết Chi hội Trẻ bại não tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc thi trên, sau vài ngày đắn đo suy nghĩ, chị đã mạnh dạn cho con tham gia thi và may mắn đoạt giải Nhất. Kết quả thi của bé Ánh khiến chị càng thêm tự hào về con.
Để chuẩn bị tốt cho bé Ánh trong cuộc thi năm nay, vợ chồng chị Thành đã chở con đi chọn mua những bộ trang phục thật đẹp, đến những điểm du lịch nổi tiếng để con vui Xuân, chụp lại khoảnh khắc đẹp, hồn nhiên, vui vẻ nhất của con gửi đến cuộc thi. “Khi biết mình đoạt giải ở cuộc thi năm nay, con tôi rất phấn khởi, vui sướng. Cuộc thi này thật sự ấm áp và ý nghĩa, là món quà lớn dành cho những đứa trẻ thiệt thòi như con tôi”, chị Thành bày tỏ.
Năm 2025 là năm đầu tiên cháu Vũ Đoàn Anh Khôi (SN 2014, khối 8, phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột) tham gia cuộc thi trên và đoạt giải Khuyến khích. Khôi chia sẻ: "Con mắc bệnh bại não bẩm sinh nhưng chỉ chậm hơn một chút so với các bạn cùng lớp. Nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ, con đã biết đi xe đạp và chơi được một số môn thể thao. Con rất thích đi học và hiện con đang học lớp 3. Mẹ là người đã động viên con tham gia cuộc thi và con rất vui khi đoạt giải. Thông qua cuộc thi, con mong muốn các bạn bị khiếm khuyết giống như con sẽ luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, sống vui vẻ, hạnh phúc".
![]() |
Với sự giúp đỡ của bố mẹ, cháu Khôi đã tự đi được xe đạp. |
Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Chi hội trưởng Chi hội Trẻ bại não tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện nay, chi hội có hơn 220 thành viên. Năm 2025 là năm thứ hai chi hội tổ chức cuộc thi “Siêu nhân Đắk Lắk du Xuân” đã thu hút được 15 thí sinh tham gia. Kết thúc cuộc thi, ngày 16/2 vừa qua, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.
Thời gian tới, Chi hội Trẻ bại não tỉnh Đắk Lắk sẽ duy trì tổ chức cuộc thi trên để tiếp tục lan tỏa ý nghĩa nhân văn của cuộc thi. Đồng thời, tổ chức thêm các hoạt động hướng về các gia đình có trẻ em bị bại não trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp tục khích lệ các bậc cha mẹ tự tin đưa con hòa nhập xã hội và tạo sân chơi để gia đình có cùng cảnh ngộ cùng gặp gỡ, giao lưu với nhau.
Đại Phong
Ý kiến bạn đọc