Multimedia Đọc Báo in

Cư Pơng – Tự hào vùng đất anh hùng

08:37, 23/03/2025

Từ một vùng đất hoang sơ, nghèo nàn, ngày đêm bị địch càn quét trong chiến tranh, đến nay xã căn cứ cách mạng Cư Pơng (huyện Krông Búk) đã “thay da đổi thịt”, trở thành vùng đất trù phú, giàu bản sắc.

Trang sử hào hùng

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xã Cư Pơng có vị trí chiến lược quan trọng, nằm trên trục đường giao thông huyết mạch nối liền thị xã Buôn Ma Thuột với Pleiku (Quốc lộ 14). Đồng thời là vùng hậu cứ và hành lang của quân giải phóng.

Qua tư liệu, sử liệu và hồi ức của các lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt từng sống, chiến đấu, công tác tại xã Cư Pơng qua các thời kỳ, những năm kháng chiến, dẫu hứng chịu nhiều trận mưa bom bão đạn, chịu cực hình tra tấn và cả những thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc của địch nhưng nhân dân xã Cư Pơng vẫn anh dũng, kiên cường

Năm 1964 - 1967, đồng bào các dân tộc Cư Pơng đóng góp mọi mặt cho chiến trường, xây dựng hậu cứ vững chắc của B3 (M’Drắk, Buôn Hồ, Đông và Tây Cheo Reo). Nhân dân xã tham gia phá đường giao thông để ngăn cản địch hành quân càn quét; tổ chức các đội dân công hỏa tuyến vận chuyển gạo, đạn, muối phục vụ chiến dịch; xây dựng trạm chuyển quân của bộ đội vào chiến trường. Đặc biệt, với tấm lòng son sắt thủy chung với cách mạng, đồng bào các dân tộc Cư Pơng đã bám rừng, bám buôn chăm sóc thương binh, nuôi giấu cán bộ.

Trung tâm xã Cư Pơng được xây dựng khang trang.

Trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân 1968, nhân dân xã Cư Pơng cùng các vùng lân cận xuống đường, kéo về Buôn Ma Thuột hỗ trợ lực lượng chủ lực giải phóng thị xã. Trên đường đi bị quân địch chặn đánh, ném bom làm 3 người chết, 35 người bị thương nhưng đoàn quân vẫn tiến bước suốt ba ngày đêm để đến nơi tập kết.

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng bộ H4 và H5, đồng bào xã Cư Pơng đoàn kết, từng bước bẻ gãy mọi mưu đồ tách rời nhân dân với phong trào cách mạng của kẻ thù, góp phần giải phóng Buôn Hồ, thị xã Buôn Ma Thuột và tỉnh Đắk Lắk trong Chiến dịch Tây Nguyên lịch sử năm 1975.

Sau ngày đất nước giải phóng, cả nước được sống trong hòa bình nhưng Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng lại bước vào một cuộc chiến khốc liệt mới mang tên FULRO.

Nêu cao tinh thần cảnh giác, ý chí sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang xã Cư Pơng mở nhiều trận đánh táo bạo, bất ngờ, tiêu diệt nhiều toán phản cách mạng. Tiêu biểu là tháng 4/1978, du kích xã Cư Pơng nổ súng đánh thẳng vào Bộ Chỉ huy quân sự của Trung đoàn “Đam Yi”, bắt sống toàn bộ Ban chỉ huy trung đoàn, thu nhiều vũ khí, quân trang quân dụng và một số tài liệu mật. Nối tiếp chiến công, tháng 10/1979, lực lượng du kích xã tiếp tục đánh vào Bộ chỉ huy của Trung đoàn FULRO mang phiên hiệu Yang Grăm, tiêu diệt gọn những tên đầu sỏ. Chiến công này góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn huyện Krông Búk nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung.

Với chiến công hiển hách và thành tích xuất sắc trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, cán bộ, quân và dân các dân tộc xã Cư Pơng đã được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều huân chương, huy chương cao quý, trong đó có danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Sức sống mới trên vùng quê cách mạng

Vượt qua những khó khăn của một vùng đất bị bom đạn tàn phá trong chiến tranh, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã tiếp tục đoàn kết, phát triển sản xuất, xây dựng quê hương. Hiện nay xã Cư Pơng đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Các tuyến đường từ trung tâm xã đến thôn, buôn, trục chính nội đồng được mở rộng, cứng hóa, bảo đảm đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện. Kênh mương nội đồng kiên cố, đủ nước tưới tiêu, phục vụ gieo trồng hơn 80% đất sản xuất nông nghiệp. Tỷ lệ người dân sử dụng điện an toàn đạt trên 98%. Hệ thống mạng lưới trường học được đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu dạy và học trên địa bàn xã.

Người dân xã Cư Pơng thu hoạch cà phê.

Cảm nhận rõ sự đổi thay nơi mình gắn bó từ những ngày gian khổ, ông Y Sắk Adrơng (buôn Ea Brơ) kể: “Xã Cư Pơng hôm nay mang một diện mạo mới, tươi sáng và đầy sức sống. Từ chỗ thiếu ăn, thiếu mặc, canh tác lạc hậu, đến nay trạm y tế, trường học, đường sá đã được đầu tư khang trang”.

Bên cạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm phát triển sản xuất, hỗ trợ các mô hình kinh tế; vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 52 triệu đồng/năm. Đặc biệt, những năm gần đây giá cả một số cây trồng chủ lực như: cà phê, hồ tiêu, sầu riêng liên tục tăng đã mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân. Từ đó, nhiều gia đình đã vươn lên làm giàu với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, mua được xe máy, ô tô, xây dựng nhà cửa khang trang, kiên cố hơn trước.

Theo ông Phạm Văn Cháng, Chủ tịch UBND xã Cư Pơng, truyền thống cách mạng đang được chính quyền và nhân dân xã phát huy trong công cuộc dựng xây, phát triển kinh tế. Thời gian tới, xã sẽ tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh hoàn thiện, đồng bộ kết cấu hạ tầng; mở rộng mô hình hợp tác xã, chuỗi liên kết sản phẩm chủ lực; nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân; kêu gọi người dân chung sức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  bảo đảm quốc phòng - an ninh...

Như Quỳnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc
Cả hệ thống chính trị  tỉnh Đắk Lắk đã và đang quyết liệt thực hiện việc tăng cường trách nhiệm, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, tạo bước chuyển rõ nét trong tác phong, lề lối làm việc và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức, viên chức.