Sau những ngày tha hương...
Sau 7 năm ròng lưu lạc khốn khổ trên đất khách, với sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, chị Rơ Âu H’Hra (SN 1989) trú buôn Dang, xã Ea H’leo (huyện Ea H’leo) và anh Kpă Xuyên (SN 1980) ở xã Chư Đôn, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai vừa được trở về với buôn làng thân yêu.
Vào giữa năm 2018, chị Rơ Âu H’Hra kết bạn với một số người ở Thái Lan qua mạng xã hội Facebook và bị lừa phỉnh rằng đưa cho chúng tiền, chúng sẽ hướng dẫn đi sang Thái Lan rồi từ đó được Liên hiệp quốc đưa sang nước thứ ba, nước Mỹ định cư để có cuộc sống giàu sang, sung sướng. Nghe lời dụ dỗ, chị Rơ Âu H’Hra đã lén gia đình gom tiền đưa cho chúng và mang theo hai đứa con nhỏ vượt biên sang Thái Lan.
Chị Rơ Âu H’Hra kể lại: “Tôi nói dối mẹ tôi là bán bò để mua phân. Bán 1 con bò được 13 triệu đồng thì tôi lấy tiền đó cùng với tiền tiết kiệm đi Thái Lan. Nhưng sang tới đó thì cuộc sống rất khó khăn, khốn khổ, lúc nào cũng lo lắng sợ công an Thái Lan bắt vì mình là người bất hợp pháp, không có giấy tờ. Ăn uống thì đi xin; việc làm thì lúc có, lúc không. Có tháng làm được hai tuần, chỉ đủ để trả tiền phòng trọ. Có tháng thì làm không đủ tiền phòng, đau ốm không có tiền mua thuốc, không ai giúp đỡ”.
Tương tự, cũng với mong muốn nhanh chóng đổi đời nơi đất khách, anh Kpă Xuyên đã vượt biên sang Thái Lan vào năm 2020. Gặp chị Rơ Âu H’Hra, họ kết đôi và sinh một bé gái vào năm 2021. Cuộc sống vốn bấp bênh, nuôi bản thân mình đã khó, nay họ phải nuôi cả ba đứa con nữa nên khó khăn lại càng chồng chất hơn. Nhắc đến những ngày tháng ở bên đất Thái, trên khuôn mặt và ánh mắt Kpă Xuyên lại toát lên vẻ thảng thốt. Anh bộc bạch: “Cảnh sát Thái Lan thường xuyên truy quét những người cư trú bất hợp pháp. Nhờ sự quan tâm của Đảng, các cơ quan chức năng của Chính phủ, Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk giúp đỡ, chúng tôi mới được trở về quê hương”.
![]() |
Niềm vui của chị Rơ Âu H’Hra và anh Kpă Xuyên bên ngôi nhà đang được Công an tỉnh xây tặng. |
Suốt hành trình từ đất Thái trở về quê hương, gia đình chị Rơ Âu H’Hra được các cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk chăm sóc rất ân cần, chu đáo. Về đến xã Ea H’leo, từ sớm người thân của họ đã ra đón chờ con, em sau bao năm lạc đường, xa xứ hồi hương.
Giây phút gặp nhau đầy nghẹn ngào mừng, tủi. Khi gia đình chị Rơ Âu H’Hra về đến địa phương, cùng với việc hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm để họ sớm ổn định cuộc sống, chính quyền huyện, xã và lực lượng công an các cấp còn nhanh chóng làm các thủ tục pháp lý như căn cước, giấy khai sinh, đăng ký nhập khẩu cho gia đình, sắp xếp cho các con của anh chị được đi học.
Qua xem xét, nhận thấy gia đình chị Rơ Âu H’Hra thuộc diện đối tượng trong đề án của Bộ Công an về xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đã quyết định bổ sung vào danh sách và hỗ trợ xây tặng một căn nhà kiên cố để gia đình chị sớm ổn định nơi ăn ở, mau chóng tái hòa nhập với đời sống của cộng đồng buôn làng.
Sau suốt 7 năm ròng sống tha hương, khốn khổ, nay trở về quê hương, với buôn làng, được sống trong tình cảm yêu thương, ấm áp của bà con dòng tộc và sự giúp đỡ của chính quyền các cấp, chị Rơ Âu H’Hra và anh Kpă Xuyên đang quyết tâm làm lại từ đầu. Họ càng nhận rõ hơn một sự thật là sẽ không có một “miền đất hứa” nào khác ngoài quê hương, đất nước của mình.
Trọng Tính
Ý kiến bạn đọc