Multimedia Đọc Báo in

Mái ấm cho người nghèo

08:21, 04/06/2025

Những năm qua, chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana) triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Từ đó, nhiều mái ấm Đại đoàn kết đã được bàn giao cho hộ nghèo, tạo điều kiện để họ an cư, lạc nghiệp, vươn lên thoát nghèo.

Thị trấn Buôn Trấp có 6.442 hộ, 25.776 khẩu, gồm 14 dân tộc cùng sinh sống tại 15 thôn, buôn, tổ dân phố. Trong đó có 3 buôn tập trung đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ sinh sống (chiếm 14,5% dân số toàn thị trấn), cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là về nhà ở. Để hỗ trợ người dân, những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Buôn Trấp đã tích cực tuyên truyền, vận động, góp phần hỗ trợ người dân khó khăn về nhà ở có được mái ấm khang trang.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Buôn Trấp Đỗ Xuân Đản cho biết, từ năm 2023 đến nay, đơn vị đã vận động từ nhiều nguồn xây mới, tu sửa được 62 căn nhà Đại đoàn kết tặng các hộ khó khăn.

Căn nhà của bà H'Nhĩ Niê (buôn Trấp, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) đang được hỗ trợ sửa chữa.

Đơn cử, mới đây Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tại địa phương vận động đóng góp tu sửa nhà cho bà H’Nhĩ Niê (buôn Trấp). Bà H’Nhĩ hiện đã gần 80 tuổi, sống một mình trong căn nhà đã cũ, dột nát, kinh tế phụ thuộc vào trợ cấp của Nhà nước. Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn đã kêu gọi, vận động hỗ trợ được gần 40 triệu đồng giúp bà sửa chữa nhà, mua thêm các vật dụng cần thiết, nhu yếu phẩm… Đoàn viên, thanh niên, người dân trên địa bàn thị trấn cũng chung tay giúp đỡ để hoàn thiện ngôi nhà.

Được hỗ trợ xây dựng nhà ở, yên tâm "an cư" đã khích lệ nhiều gia đình nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Như trường hợp của gia đình chị H’Linh Êban (SN 1982, buôn Trấp), do khó khăn nên chỉ có thể dựng được một ngôi nhà ván gỗ lụp xụp để ở. Gia đình 7 miệng ăn nhưng chỉ trông chờ vào 2 sào đất trồng lúa song ruộng lúa lại nằm ở khu vực đất trũng thấp, thường xuyên bị ngập lụt nên không thu được bao nhiêu; nhiều năm liền nằm trong diện hộ nghèo của thị trấn. Sau nhiều năm, căn nhà gỗ của gia đình chị H’Linh bị xuống cấp trầm trọng.

Năm 2023, gia đình chị H’Linh được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Buôn Trấp vận động hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng căn nhà Đại đoàn kết khang trang với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Tận dụng nền của căn nhà cũ, chị H’Linh làm bếp và một khu chăn nuôi. Có được căn nhà vững chãi, vợ chồng chị H’Linh yên tâm làm ăn, phát triển chăn nuôi, trồng trọt kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Nhờ siêng năng làm việc, năm 2024, gia đình chị H’Linh đã thoát nghèo thành công.

Cũng như chị H’Linh Êban, Tết Nguyên đán 2025 vừa qua, gia đình chị H’Lin Bkrông (buôn Rung) rất vui khi được đón Tết trong căn nhà mới. Thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở của thị trấn, gia đình 10 miệng ăn chỉ trông chờ vào mình chị H’Lin là lao động chính và 5 sào đất trồng lúa cằn cỗi.

Bố mẹ chị H’Lin đã già yếu, thường xuyên ốm đau; 7 con nhỏ đang ở độ tuổi đến trường. Nhiều năm qua gia đình chị phải chen chúc trong căn nhà sàn gỗ chật hẹp, xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2024, gia đình chị H’Lin được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Buôn Trấp hỗ trợ xây dựng một căn nhà Đại đoàn kết trị giá 70 triệu đồng với 1 phòng ngủ và 1 phòng khách.

Từ khi có căn nhà mới, ngoài làm lúa, lúc rảnh rỗi chị đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập. Đồng thời, chị cũng nhận nuôi rẽ bò (nuôi bò mẹ đến khi đẻ bò con) để có thêm nguồn thu. Nhờ được sự quan tâm của chính quyền địa phương, cuộc sống của gia đình chị H’Lin ngày một khá hơn.

Mái ấm Đại đoàn kết của gia đình chị H’Linh Êban (buôn Trấp, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana).

Những mái nhà vững chắc, được xây dựng nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, hỗ trợ của người dân trên địa bàn không chỉ giúp các hộ khó khăn thêm niềm tin, động lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống mà còn góp phần xây dựng thị trấn Buôn Trấp ngày càng phát triển.

Thùy Dung


Ý kiến bạn đọc