Multimedia Đọc Báo in

Vụ thảm án đau lòng: Cậu bé 12 tuổi gan dạ cứu bạn trong gang tấc

17:31, 14/09/2025

Vụ thảm án rạng sáng 13/9 ở phường Thành Nhất khiến 3 người trong một gia đình tử vong, một em nhỏ trọng thương. Giữa tang thương ấy, câu chuyện về cậu bé T.C.K. (SN 2013 - hàng xóm sát vách nhà nạn nhân) dũng cảm mở cửa cứu bạn thoát nạn, đã lay động lòng người.

Một ngày sau biến cố, sáng 14/9, cháu T.C.K. vẫn chưa hết bàng hoàng. Đôi bàn tay em run run khi kể lại khoảnh khắc kinh hoàng đêm định mệnh: “Cháu đang ngủ thì nghe tiếng la hét dữ dội từ nhà bên nên tỉnh dậy. Chỉ ít phút sau, có tiếng đập cửa và tiếng kêu cứu yếu ớt của bạn T.T.P. (SN 2013, nạn nhân bị đâm, chém trọng thương) ở phía vườn sau nhà. Cháu mở cửa thì thấy P. toàn thân bạn bê bết máu, vừa trèo qua tường rào sang để cầu cứu; còn phía ngoài cổng thì có tiếng chú Thuận (hung thủ của vụ án - PV) gào thét, đập cửa”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn động viên và thưởng nóng cho cháu bé dũng cảm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn động viên và "thưởng nóng" cho cháu bé dũng cảm.

Trong nỗi sợ hãi tột cùng, K. vẫn kịp dìu P. vào nhà, khóa chặt cửa, lấy khăn cầm máu, đưa nước cho bạn uống. Suốt từ 1 giờ đến 3 giờ sáng, em vừa chăm sóc bạn, vừa run rẩy ôm chặt cánh cửa mỏng manh, chỉ sợ hung thủ lao vào truy sát. Đến khi lực lượng công an có mặt, K. mới dám mở cửa để mọi người đưa P. đi cấp cứu.

Ít ai biết, đằng sau hành động quả cảm ấy là một hoàn cảnh hết sức éo le. Cha mẹ bỏ đi khi K. và chị gái mới lên 2, lên 3, hai chị em phải sống cùng bà nội. Gần 5 năm qua, bà bị tai biến, nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều dựa vào sự giúp đỡ của xóm giềng.

Hằng ngày, K. cùng chị gái thay nhau chăm sóc bà, rồi em lặng lẽ đi bộ gần 3 km đến trường. “Cháu không có tình thương cha mẹ, nên chỉ biết học cho giỏi để mong đổi đời”, em chia sẻ.

Trong mắt hàng xóm, K. là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó. Bởi vậy, khi biết tin cậu bé mưu trí cứu bạn trong đêm tối, ai cũng xúc động, khâm phục. “Không có nó, chắc cháu P. khó giữ được mạng sống. Nó nghèo, cha mẹ bỏ đi, nhưng tấm lòng gan dạ, ai cũng quý”, một người dân chia sẻ.

Ngay sáng 14/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với gia đình các nạn nhân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn cũng gặp gỡ động viên em K.

Ông Văn cũng đã trích tiền cá nhân “thưởng nóng” cho K., đồng thời chỉ đạo chính quyền, nhà trường sớm xem xét hỗ trợ học bổng để em tiếp tục đến trường. “Chúng tôi sẽ kêu gọi các đoàn thể, tổ chức xã hội cùng chung tay giúp đỡ để cháu có điều kiện học tập, ổn định cuộc sống. Thảm kịch xảy ra trong tích tắc, nhưng trong bóng tối ấy, hành động của cháu là ánh sáng của niềm tin.”- ông Văn chia sẻ.

* Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ sáng 13/9, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, trú buôn M’Dúk, phường Ea Kao) đến nhà chị N.T.K.H. (SN 1992, trú Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất). Tại đây, Thuận dùng dao, búa tấn công nhiều thành viên trong gia đình. Hậu quả, chị H., bà T.T.D. (SN 1970, mẹ chị H.) và anh B.V.N. (SN 2002, em trai chị H.) tử vong tại chỗ. Cháu T.T.P. (SN 2013 - con riêng của chị H.) bị thương nặng. Thuận và chị H. có quan hệ tình cảm như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn, thỉnh thoảng mới sống chung. Nguyên nhân vụ việc được xác định do mâu thuẫn tình cảm giữa Thuận và chị H..

* Nạn nhân T.T.P. bị hung thủ dùng dao đâm thấu ngực phải; chém vào cánh tay phải, chân trái, vai phải và cổ tay trái. P. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe đã hồi phục, giao tiếp tốt.

* Nghi phạm của vụ án là Nguyễn Nam Đại Thuận đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra, xử lý theo quy định.

 

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc