Multimedia Đọc Báo in

Người uy tín vì bình yên xóm làng

20:09, 19/12/2025

Ông Lưu Thanh Giáp (dân tộc Tày), không chỉ là Bí thư Chi bộ mà còn là người uy tín ở thôn 1 (xã Ea Nuôl) góp phần giữ cho xóm làng luôn bình yên, đoàn kết.

Thôn 1 hiện lên như một bức tranh đa sắc màu của cộng đồng các dân tộc anh em với 175 hộ dân và 781 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 75%.

Cuộc sống sinh hoạt, sản xuất đan xen tưởng chừng dễ nảy sinh những mâu thuẫn vụn vặt, nhưng suốt nhiều năm qua, thôn 1 vẫn giữ được sự bình yên. Và để có được điều đó, không thể không nhắc đến vai trò thầm lặng nhưng quan trọng của ông Lưu Thanh Giáp.

Ông Giáp đã gắn bó cả cuộc đời với mảnh đất và con người Ea Nuôl. Từ năm 2001, ông được bà con tín nhiệm bầu là người uy tín của thôn, và cũng từ đó, hành trình “vác tù và hàng tổng” của ông chính thức bắt đầu.

Từ vị trí trưởng thôn kiêm người uy tín (2001 - 2013) đến Bí thư Chi bộ kiêm người uy tín (từ 2012 đến nay), ông Giáp luôn xem công việc hòa giải, gắn kết tình làng nghĩa xóm là vai trò, trách nhiệm quan trọng.

Ông Lưu Thanh Giáp (bìa trái)
Người uy tín Lưu Thanh Giáp (bìa trái) chia sẻ với cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Nuôl về công tác hòa giải cơ sở.

Chia sẻ về bí quyết tạo nên sự tín nhiệm của bà con, ông Giáp chân thành: “Có được uy tín, tất cả là nhờ bản thân tham gia công tác hòa giải cơ sở. Bà con có vấn đề gì, yêu cầu là chúng tôi có mặt ngay, để cùng bà con tìm hiểu và giải quyết dứt điểm cho bà con. Vì vậy, bà con rất là yên tâm”.

Đây không chỉ là lời nói suông, mà là kim chỉ nam cho mọi hành động. Khi bất đồng nảy sinh, ông không chờ đợi, không vòng vo, mà có mặt ngay tại nơi xảy ra sự việc, tìm hiểu ngọn ngành, lắng nghe từ nhiều phía.

Ông Lưu Thanh Giáp thăm hỏi, chuyện trò cùng người dân trên địa bàn.
Ông Lưu Thanh Giáp thăm hỏi, chuyện trò cùng người dân trên địa bàn.

Năm trước, tổ hòa giải của thôn tiếp nhận vụ mâu thuẫn gia đình. Hai vợ chồng ngoài 50 tuổi, con cái đã trưởng thành, có cháu nội ngoại, nhưng lại nảy sinh xích mích do đi làm công ty xa nhà. Xa nhau lâu ngày, cộng với những tác động từ bên ngoài, cả hai bắt đầu nghi ngờ, không tin tưởng lẫn nhau. Gia đình lo lắng, báo với thôn nhờ can thiệp.

Ông Giáp không vội phân xử đúng sai, mà tìm hiểu kỹ từ nhiều phía, lắng nghe cả hàng xóm xung quanh. Rồi ông nhẹ nhàng phân tích: “Vợ chồng mà xa nhau lâu ngày thì dễ sinh nghi ngờ. Giờ già rồi, con cái lớn cả, mình phải làm gương cho con cháu. Gia đình có đất đai sản xuất, về quê làm ăn, chăm sóc vườn rẫy, vừa gần nhau vừa yên tâm”. Những lời nói chậm rãi, chân tình ấy dần tháo gỡ khúc mắc trong lòng hai vợ chồng. Họ quyết định trở về địa phương, cùng nhau làm ăn, vun vén gia đình. Mâu thuẫn được giải quyết êm thấm.

Một trường hợp khác vào năm 2023, liên quan đến tranh chấp đất đai giữa hai hộ liền kề, khi giá đất thị trường “lên cơn sốt”. Ông cùng tổ hòa giải xuống tận nơi xem xét kỹ lưỡng ranh giới, sau đó gặp mặt hai gia đình để trao đổi, phân tích: “Bà con chòm xóm tối lửa tắt đèn có nhau; ở với nhau còn lâu dài, nên cố gắng giữ gìn tình làng nghĩa xóm, cùng đoàn kết xây dựng xóm làng”. Những lời lẽ chân tình đã giúp hai gia đình hiểu ra, nhường nhịn nhau và tìm được tiếng nói chung.

Ông Giáp thăm hỏi, động viên người dân chăm lo phát triển kinh tế gia đình.
Ông Giáp thăm hỏi, động viên người dân chăm lo phát triển kinh tế gia đình.

Chia sẻ về công việc của mình, ông Giáp nói giản dị: “Có được uy tín là nhờ mình làm thật. Việc gì của dân là mình phải có mặt ngay, cùng bà con tìm hiểu, giải quyết dứt điểm. Làm sao để dân yên tâm”.

Điều đáng tự hào nhất đối với ông Lưu Thanh Giáp và tổ hòa giải thôn 1 là từ trước đến nay, thôn chưa có vụ việc nào phải đưa lên xã giải quyết. Bên cạnh đó, ông Giáp và các thành viên tổ hòa giải còn thường xuyên tuyên truyền, vận động, giúp nâng cao ý thức pháp luật và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, giảm thiểu đáng kể các vụ việc phức tạp.

Hơn hai thập kỷ gắn bó với công việc “vác tù và hàng tổng”, ông Lưu Thanh Giáp đã trở thành một biểu tượng của sự tận tâm, trách nhiệm tại thôn 1, xã Ea Nuôl, góp phần vun đắp tình đoàn kết, chung sức xây dựng buôn làng phát triển.

Bảo Minh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.