Multimedia Đọc Báo in

Prermier League:

Cầm vàng còn để vàng rơi

11:56, 21/01/2013

Manchester United đã đánh rơi chiến thắng đầy đáng tiếc khi để Clint Dempsey ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 vào đúng phút bù giờ cuối cùng, mang về 1 điểm cho Tottenham. Trước đó, Quỷ đỏ có bàn thắng dẫn trước ở phút 25 do công của Robin van Persie.

Kết quả này khiến Manchester United chỉ có thêm được 1 điểm, đồng nghĩa khoảng cách giữa họ và đội xếp ngay sau là Man City chỉ còn 5 điểm thay vì 7 điểm trước khi vòng đấu 23 Premier League diễn ra.  
Tuyết rơi dày đặc trên sân White Hart Lane đã gấy rất nhiều khó khăn cho cả hai đội
Tuyết rơi dày đặc trên sân White Hart Lane đã gây rất nhiều khó khăn cho cả hai đội
Trong trận đấu lượt đi tại Old Trafford hồi cuối tháng 9, các học trò của HLV Andre Villas-Boas đã có màn trình diễn ấn tượng và giành thắng lợi 3-2. Ở trận đấu đó, Tottenham đã dũng cảm chọn lối đá đôi công và nhận được phần thưởng xứng đáng.
 
Nếu giành thắng lợi trong trận tiếp đón Man United trên sân nhà, Tottenham sẽ lần đầu tiên sau 11 năm giành thắng lợi ở cả hai trận đấu với M.U trong một mùa giải.
 
Bước vào trận đấu này, HLV Andre Villas-Boas đã quyết định chỉ sử dụng một tiền đạo là Defoe. Đá ngay bên dưới Defoe là bộ ba Lennon, Dempsey, Bale.
 
Trong khi đó, sự có mặt của Phil Jones và Cleverley ở khu vực giữa sân cho thấy Sir Alex đã thấm thía đến nhường nào với bài học trận lượt đi. Trước một Tottenham nhanh, khỏe, Fergie đã đúng khi quyết định để những cầu thủ tràn đầy sức trẻ quản lý khu vực giữa sân.
 
Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Chris Foy, trận đấu đã diễn ra rất hấp dẫn, tốc độ đã được đẩy lên rất cao.
 
Phút thứ 7, Manchester United có pha tấn công nhanh khá bài bản. Rafael có bóng bật chạm với Welbeck và đi thẳng vào trung lộ trước khi thực hiện quả chọc khe cho van Persie nhưng hậu vệ Tottenham đã ngăn chặn thành công. 
 
Sau tình huống tấn công của đội khách, HLV Villas-Boas đã thúc giục học trò chơi dâng cao đội hình và gia tăng sức ép về phía khung thành của thủ môn De Gea. 
 
Phút 13, Tottenham có cơ hội sau pha tấn công nhanh, Lennon có cú sút xa tốt nhưng thủ môn De Gea đẩy bóng ra. Ngay lập tức, Defoe trong tư thế khá trống trải song lại sút bồi quá tệ bỏ lỡ một cơ hội trông thấy.
 
Sau tình huống này, Tottenham tiếp tục chơi dâng cao để tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế, nhưng những đường tấn công của họ chưa thể phát huy tác dụng.
 
Đang trên đà tấn công, Tottenham đã bất ngờ phải nhận "trái đắng." Phút 25, Cleverley có pha phối hợp đẹp mắt với Welbeck, rồi tung ra đường chuyền chuẩn xác để van Persie chọn chỗ và thoải mái đánh đầu ở cự ly gần làm bó tay thủ môn của Tottenham, mở tỷ số 1-0 cho Manchester United.  
van Persie lại tiếp tục ghi bàn cho MU
van Persie lại tiếp tục ghi bàn cho MU
Bất ngờ phải đón nhận bàn thua, Tottenham ngay lập tức đưa ra câu trả lời bằng một tình huống tấn công vô cùng nguy hiểm. Defoe sau khi có pha khống chế khéo léo đã tung ra cú sút đầy uy lực nhưng rất may de Gea đã kịp thời đổ người cứu thua.

Manchester United dù chơi có phần lùi hơn sau khi có bàn thắng song cũng khiến đội nhà có lý do để mà lo lắng. 

Phút 36 của trận đấu, Defoe đã bị ngã trong vòng cấm của Manchester United. Tuy nhiên, trọng tài Foy vẫn cho trận đấu tiếp tục khi xác định cầu thủ của đội khách không hề phạm lỗi.
 
Những phút cuối của hiệp 1 tiếp tục diễn ra với tốc độ nhanh và hấp dẫn. Welbeck đã được đồng đội trao hai cơ hội nhưng anh đã không lần nào có thể chuyển hóa thành bàn thắng nhân đôi cách biệt. 1-0 nghiêng về phía Quỷ đỏ vẫn được giữ nguyên. Tottenham vẫn còn 45 phút phía trước để lật ngược tình thế.
 
Ngay khi bước vào hiệp 2, Tottenham đã đẩy cao và họ có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút 46, Lennon cướp bóng và chuyền xuống để Defoe băng lên tốc độ và dứt điểm ngay từ ngoài vòng cấm nhưng lại đi rất thiếu chính xác.
 
Tuy nhiên, Manchester United cũng đưa ra câu trả lời bằng tình huống dứt điểm của Welbeck đi trúng người hậu vệ đội chủ nhà.
 
Phút 50, đội chủ nhà tiếp tục có được tình huống nguy hiểm. Nhận bóng từ Dembele, Dempsey đi bóng qua một hậu vệ áo đỏ và dứt điểm cận chân ở cự ly gần rất hiểm nhưng thủ môn De Gea đã dùng chân pha bóng cực kỳ xuất sắc cứu thua cho đội khách.
 
Không chỉ tăng cường sức ép, Tottenham cũng thi đấu rất tốt ở hàng phòng ngự, khiến cho những đợt tấn công của Manchester United đang trở nên khá bế tắc.
 
Một HLV đã có quá nhiều kinh nghiệm chiến trường như Sir Alex thừa hiểu, nếu để Tottenham tiếp tục tận dụng tốc độ hành hạ hàng thủ Man United, sớm muộn gì hậu họa cũng ập tới. Quyết định nhanh chóng được đưa ra. Rooney và Valencia, bộ đôi “máy cày” của Man United đồng loạt vào sân. Với những nhân tố dùng sức đè người, cộng thêm việc trời tuyết rơi ngày càng nặng hạt, lối chơi của Tottenham cũng theo đó mà dần trở nên vỡ vụn. 
 
Trong những phút thi đấu tiếp theo, trận đấu đang diễn ra không thực sự hấp dẫn khi mà bóng thường tập trung ở khu trung tuyến, các đường chuyền cuối cùng của hai đội lại đi không chuẩn xác.
 
Phút 65, Dempsey có bóng ở cự ly gần rồi tung cú sút chân trái khá căng nhưng thủ môn của Man United vẫn là người chiến thắng. Ngay sau đó, Rafael có pha băng lên thần tốc rồi căng ngang nhưng tiếc là Welbeck lại quá đà nên không thể đưa được bóng vào lưới.
 
Phút 77, Lennon thực hiện đường chuyền như đặt để Defoe băng lên rất thoáng, nhưng tiếc là chân sút này lại quá chậm khi tung ra cú dứt điểm ở cự ly gần và để trung vệ Ferdinand của Manchester United kịp lao về cản phá. Chỉ sau đó chừng 3 phút Defoe lại có thêm cơ hội nhưng cú sút căng ngoài vòng cấm của anh vẫn chưa thể đánh bại de Gea.  
Pha đệm bóng ghi bàn của Dempsey
Pha đệm bóng ghi bàn của Dempsey
Nhưng không ai tính trước được chữ ngờ. Man United, đội bóng vốn chỉ quen lội ngược dòng suốt từ đầu giải, hôm nay đã đi chính vào bi kịch ấy. Phút 90+3, từ một quả tạt, Lennon đón bóng, trả ngược lại để Dempsey đệm bóng phá tan ngày thi đấu hoàn hảo của De Gea.
 
Bàn thua đến trong thời điểm quá hóc hiểm khiến Man United không kịp trở tay. 1-1, tỷ số xứng đáng cho những nỗ lực hết sức đáng khen của cả hai đội bóng. Tottenham xứng đáng có 3 điểm nhưng với tinh thần chiến đấu hết mình của các cầu thủ áo đỏ, không thể nói họ không xứng đáng được như vậy.
 
Thế nhưng với việc chỉ thu về vỏn vẹn 1 điểm từ White Hart Lane, Man United bây giờ chỉ còn hơn Man City 5 điểm. Một trận đấu mà chắc chắn Sir Alex và các học trò cảm thấy nóng ran sau gáy dù tiết trời London lạnh thấu xương.
Kết quả Vòng 23 Giải Ngoại hạng Anh:
Tottenham 1 - 1 Manchester Utd
Chelsea 2 - 1 Arsenal
West Bromwich 2 - 2 Aston Villa
Wigan 2 - 2 Sunderland
West Ham 1 - 1 QPR
Swansea 3 - 1 Stoke City
Newcastle 1 - 2 Reading
Manchester City 2 - 0 Fulham
Liverpool 5 - 0 Norwich City
G.N
(Tổng hợp)
 

Ý kiến bạn đọc